VỀ CỦA PHAM CHU SA

Ngày đăng: 22/10/2026 09:01:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ lục bát mang đậm màu sắc hoài niệm, triết lý nhân sinh và sự buông bỏ cuối đời. Qua nhịp điệu trầm buồn và hình ảnh ẩn dụ sâu lắng, bài thơ vẽ nên hành trình khép lại kiếp nhân sinh với tâm thế bình thản, chấp nhận quy luật tạo hóa và gửi lại cuộc đời trọn vẹn những hoài niệm.

 

VỀ

Về thôi, theo bóng ngày tàn

Chim bay rã cánh mây ngàn ngút xa

Về thôi, trời đất bao la

Mối tình sương khói nhạt nhòa tháng năm

 

Về thôi, tìm một chỗ nằm

Đất dang tay đón xác thân rã rời

Nhớ xưa vớt giọt nắng trời

Tìm trăng đáy nước…một thời mộng mơ!

 

Về thôi, cuộc lữ bơ vơ

Cuối đời ngoảnh lại bến bờ tịch liêu

Buông tay rũ bóng tàn xiêu

Lãng quên năm tháng hắt hiu phận người

 

Về thôi, gửi lại nụ cười

Cho gió trăng của một thời lãng du

Gửi em giọt lệ thiên thu

Lăn vào ký ức mịt mù ngàn xưa…

PHẠM CHU SA

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác