MẸ , BẾP LỬA HỒNG CỦA LÃNG UYỂN CHÂU

Ngày đăng: 17/08/2026 11:15:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Sáng nao ngày nắng đẹp ,

Mẹ thắp ngọn lửa hồng .

Bập bùng khung cửa hẹp ,

Vỏ dừa reo hanh thông .

*

Sáng nao sương còn vương ,

Dáng Mẹ ôi thân thương .

Than dừa reo tí tách ,

Khói ươm nồng hơi sương !

**

Ấm lòng nhờ cơm hấp ,

Mẹ hôm sớm lo toan .

Đến trường con hấp tấp ,

VÌ em nhỏ hiền ngoan ! *

 

Sáng nay con thức dậy ,

Thèm cơm hấp thuở nào.

Bâng khuâng mùa tháng Bảy ,

Hoa trắng ơi, buồn sao ! *

 LÃNG UYỂN CHÂU( Vĩnh Long )

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác