MẸ LÀ SUỐI NGUỒN của XUÂN SƠN
Ngày đăng: 27/08/2025 08:33:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Xuân Sơn là họa sĩ ở Đà Nẵng, anh có nhiều tài: Vẽ tranh, viết tản văn, làm thơ. Đây là bài thơ đã được đang trên nội san Giác Đạo mùa Vu Lan, xin chia sẻ cùng bạn đọc (LM)
MẸ LÀ SUỐI NGUỒN
Như là giọt nắng hơi sương
Mẹ là hơi thở yêu thương bốn mùa
Cây vườn tỏa mát ban trưa
Dòng Sông vời vợi nôi đưa êm đềm
Mắt chông ngọn nến trong đêm
Mẹ vầng Trăng tỏ bên thềm sáng soi
Mẹ bao la như bầu trời
Mùa Thu mất Mẹ nên đời lẻ loi
Chiều nay Mẹ đã đi rồi
Vườn không, Nhà vắng tiếng cười Mẹ đâu
Mơ hồ Trời Đất đang quay
Ngõ về im lặng Trăng gầy hơn xưa
Mùa Thu mây trắng về chưa
Còn đâu Tóc Mẹ ngày xưa ngày xưa một chiều.
Con về sau những năm xa
Thiết tha lòng Mẹ bao la biển ngời
Xin là một thoáng hương hoa
Từ Tâm dâng Mẹ mùa Hoa trong đời
_Xuân Sơn