TIỀN GIANG CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 15/06/2025 06:48:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Dù tên tỉnh không còn , nay là Đồng Tháp, nhưng sông Tiền thì không bao giờ biến mất trên bản đồ hay trong lòng dân Định Tường. Tác giả phải thốt lên Sông nước ngày xưa vẫn còn đây (LM)

 

TIỀN GIANG

Sông nước ngày xưa vẫn còn đây,

Ngày tháng qua đi nước vẫn đầy,

Ta nghe xao xuyến buồn lên mắt,

Nỗi nhớ vọng về bao giờ khuây,

 

Hàng dừa trước ngỏ gió đong đưa,

Khô khan rời rạc mái chèo khua,

Lung linh hàng mận phơi hồng thắm,

Cầu bến gió lùa mỏng sợi mưa,

MỸ DUNG

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác