Tàn cuộc- Sẽ tìm của Phong Tâm & Anh Tú
Ngày đăng: 4/05/2016 05:28:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)
Thành thật chia buồn với huynh Phong Tâm và gia đình. Cầu nguyện hương hồn chị siêu thoát về đất Phật (Anh Tú)
Tàn Cuộc
Như trời đổ nắng xuống khuya
Như cơn rượu đốt men bia còn nồng
Tựa lưng thềm vách buồng trong
Gió không lọt tới, nực giông bức người
Như cơn rượu đốt men bia còn nồng
Tựa lưng thềm vách buồng trong
Gió không lọt tới, nực giông bức người
Tiệc tàn, khách đã tan rồi
Còn ta lặng lẽ ta ngồi với ta
Gục đầu trên nỗi xót xa
Cánh tay ướt đẫm, bình hoa tươi cười
Đang khuya, ờ cứ khuya thôi
Có vui hẳn biết mồ côi mới buồn
Để coi, nếu chẳng vì thương
Có ai hờn trách vui buồn nữa không
Có vui hẳn biết mồ côi mới buồn
Để coi, nếu chẳng vì thương
Có ai hờn trách vui buồn nữa không
Phong Tâm
Hoạ:
Sẽ Tìm.
Sáng chiều đến tối rồi khuya
Tình phu thê tựa ly bia thơm nồng
Em ngồi may vá phòng trong
Thương em anh đón gió giông tặng người.
Hắt hơi em đã đi rồi
Còn anh tim thắt im ngồi mình ta
Ngước nhìn lên cõi trời xa
Bóng em thấp thoáng cánh hoa mĩm cười?
Mong em siêu thoát thế thôi
Trần gian anh cảnh đơn côi không buồn
Còn đôi năm nữa mãi thương
Sẽ tìm em tiếp vui buồn, chịu không?
Anh Tú
May 3, 2016
Hai bài xướng họa đều hay
Gẫm ra mới biết thương thay kiếp người !
Bài thơ xướng-họa nhịp nhàng
Ý tình chan chứa bàng hoàng nhớ mong
Lời thơ nghe xót xa lòng
Hẹn em kiếp khác mặn nồng…được không?!
Anh Phong Tâm và anh Anh Tú kính quý ,
Cho em xin họa hai bài thơ hay và đầy ý nghĩa của hai anh nhé !
** TÀN PHAI
Ai ngồi lặng lẽ vườn khuya
Sao giăng muôn phía tình kia vẫn nồng
Ấm hơi đẹp mối tình trong
Chia vui sẻ ngọt ước mong cùng người
Nào đâu duyên nợ hết rồi
Trăng soi bóng nước bồi hồi dáng ta
Đường đời hai lối rẽ xa
Vui trong tiếng nấc , sầu pha giọng cười
Thời gian rồi cũng qua thôi
Nghìn đêm dài mộng trăng trôi quen buồn
Sao người mãi nhớ mãi thương
Hiểu ân nợ cũ vô thường đó không ?
**
HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
5/5/ 2016
Bài họa TÀN PHAI của Hoành Châu nghe ngậm ngùi cảm động làm sao!
…”Nào đâu duyên nợ hết rồi/ Trăng soi bóng nước bồi hồi dáng ta
Đường đời hai lối rẻ xa/ Vui trong tiếng nấc, sầu pha giọng cười…”
Thật là cay đắng, xót xa sâu lắng vô cùng…Xin cảm phục lắm HC ơi!.
Mong những chia sẻ của bè bạn sẽ làm sự đau buồn của huynh Phong Tâm vơi đi phần nào.
Cám ơn các bạn đã tiếp hơi.
Kính Anh Phong Tâm và Anh Anh Tú ,
Cho em chỉnh lại bài HỌA Lục Bát TÀN PHAI , hai anh nhé !
**
TÀN PHAI
**
Ai ngồi lặng lẽ vườn khuya
Sao giăng muôn phía,,, hương bia hơi nồng
Ấm hơi đẹp mối tình trong
Chia vui sẻ ngọt,, bão giông cùng người
Giờ đây ân nghĩa hết rồi
Trăng soi bóng nước ai ngồi bên ta !
Đường đời hai lối rẽ xa
Buồn khổ tràn ngập môi hoa gắng cười
Thời gian rồi cũng qua thôi
Nghìn đêm dài mộng ,, đơn côi quen buồn
Sao người mãi nhớ mãi thương
Vô thường duyên nợ có buồn hay không ?
**
HOÀNH CHÂU (Gia đình C )
6/5/2016
Phải không Anh Tú? Câu thơ của PT như một linh cảm tiềm ẩn mà AT phát hiện sau biến cố gia đình tôi. Thật ra, dầu hơi hướm thơ tôi (đọc lại nhiều bài) luôn man mác buồn, có lẽ do quá khứ của tôi có nhiều điều không vui và đây cũng là nghiệp. Rất mong những ngày tháng không lành sẽ sớm qua và tôi sẽ cố gắng tìm lại được thế cân bằng. Cám ơn anh tiếp thêm bài thơ thật xúc động.
Cám ơn bạn thơ Phú thạnh, My Nguyễn đã chia sớt nỗi buồn với tôi và đồng cảm với Anh Tú.
Hoành Châu ơi, đọc bài của HC khiến anh nghe nhoi nhói lòng, cám ơn em là người thông cảm, là bạn đồng hành an ủi, cũng như tất cả các thân tình giúp anh vơi đi phiền muộn trong lúc ưu tư.