RÁNG NHA CON CỦA THU VÀNG

Ngày đăng: 21/09/2026 10:42:02 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
…Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dính dính
Em rước đèn này đến cung trăng…
RÁNG NHA CON
———————-
Mấy chục năm rồi
lần nữa tết Trung Thu
con bây giờ không còn thèm
chiếc lồng đèn con cá nữa
Con đã lớn
mẹ đã già
nhưng chẳng giây phút nào mẹ chùng bước
trên con đường nâng con về phía trước
*
Tuổi trẻ của con
là ước ao của mẹ
cái mất đi là cái đã qua
cái còn lại đẹp như bản tình ca
dòng sông làn sóng đánh
lục bình lãng đãng trôi
dang đôi tay
ghé đôi vai
gánh… gánh hết nhọc nhằn
chỉ mong con khôn lớn như người ta
*
Trăng đêm nay
trăng xa trăng chưa tròn cạnh
chị ngước nhìn… ánh mắt xa xăm
như tìm gì trong khoảng trống bao quanh
… thì ra chị đang tìm ngọn gió
gởi chút buồn xưa cũ
cho đôi vai bớt nặng
cho tâm tư dịu lắng giữa đời thường
*
Mây thôi bay
gió thôi thổi
lá thôi rơi
bóng tối bao vây
chung quanh thinh lặng
đường còn dài hay ngắn
không quan tâm
chị chỉ nghĩ về con
*
Cứ thế nhé,
ngày ngày trong ngôi nhà nho nhỏ
cơm sạch nồi mà lí lắc nói chưa no
để người mẹ rưng rưng khóe mắt
vì điều gì
chừa lại đáy lòng vui
*
Trung thu nay không còn được lồng đèn
lặng lẽ mẹ
muốn tặng con
bình yên trong từng hơi thở
môi nở nụ cười với rạng rỡ yêu thương
và lời nhắn
ráng lên nha con…
Thu Vàng CLD

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác