MỘT PHÚT CHO AI

Ngày đăng: 30/08/2026 10:48:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
MỘT PHÚT CHO AI
Biết đến bao giờ nguôi thương nhớ
Mỗi lần nghĩ đến thắt con tim
Những bài hát nhắc về ngày xưa đó
Nghe mà đau ,kỉ niệm biết đâu tìm
Anh đã đi không một lời nhắn nhủ
Vẫn biết là số phận đã gọi tên
Để lại đây mình em ,thềm xưa cũ
Cảnh vật còn sao vắng vẻ buồn tênh
Anh đã đi bỏ lại bao thương nhớ
Từng góc nhà từng con phố anh qua
Hôm nay đi ăn cùng các con các cháu
Chỗ này là nơi anh ngồi đó , ngày qua
Không muốn nhớ để tìm đừng đau nữa
Nhưng khổ thay không quên được người ơi!
Mộ bia đó khắc tên người quá cố
Di ảnh kia đang mỉm nhẹ môi cười
Hôm nay trở lại quê xưa nơi anh lớn
Người quen đâu sao chẳng thấy còn ai
Ngôi nhà cũ chỉ trơ cùng cây cỏ
Dấu hoang tàn đổ nát giữa trời mây
Không đem anh về nơi anh từng lớn
Bởi mỗi mùa nước nổi ngập đồng hoang
Để anh bên chùa sớm tối nghe kinh mỏ
Hồn phiêu diêu với gió núi mây ngàn
Người đi trước có thương người ở lại
Sống dật dờ trong nỗi nhớ miên man
Nụ cười tắt từ ngày đông năm ấy
Hai mùa Xuân héo hắt cánh hoa tàn
Anth Đoàn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác