ĐI CHỢ ĐỒ CŨ

Ngày đăng: 1/08/2026 04:55:31 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay đi chợ đồ cũ ở gần nhà. Chợ nhỏ bán rất nhiều đồ may mặc, mỗi một áo – quần giá khoảng 4 đô. Mình thấy cũng không đẹp gì lắm so với hàng bán ở Việt Nam; giá lại mắc hơn một tí Tuy nhiên nhớ lại các con nói : dù sao hàng ở đây cũng là hàng hiệu. Lại sính ngoại rồi!Giày nam nữ cũng giá từ 4 đến 8 đô.

Qua khu đồ cũ hấp dẫn hơn. Một lọ sành nhỏ như trái chanh 2 đô, dùng cắm hoa để bàn , một dĩa nhỏ đựng mứt cũng 2 đô nhưng không có gì đặc biệt. Mình thích một dĩa bằng kim loại có chữ Anh giá 2 đô , cái đó ở trong nước không có.

Thấy một cái đĩa hình con gà chợt nhớ đến bác sĩ Thạch một người đam mê đồ sứ ở Bình Dương, nhưng mình không biết có giá trị không? Nên không lấy. Người bạn đi chung thì mua chân đèn gắn nhiều đèn cầy, đĩa sứ thấy cũng giống ở Việt Nam giá là ba đô. Có những bóp đầm còn mới thấy cũng không có lạ giá 2 đô. Những cái dĩa hình chiếc lá bằng thủy tinh cũng đẹp giá ba đô , lạ đẹp nhưng sợ đem về đi đường dễ bể.

Những mặt hàng ở đây giá 2 đến 3 đô , nho nhỏ trông dễ thương rất nhiều . mình nghĩ mua về làm quà cũng được nhưng mỗi thứ mỗi mua thì tiền đâu cho đủ.

Thế nên đi chợ chủ yếu là để biết chứ không phải mua sắm . Có lẽ mình còn đi thêm những chợ như thế này ở bên Mỹ.

Lương Minh

H1H2H3H4H5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác