QUÁN NAM VIÊN Ở LONG XUYÊN

Ngày đăng: 28/05/2026 04:56:13 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cũng trên 20 năm, tôi mới có dịp quay lại quán Nam Viên, 19 Đoàn Văn Phối, TP Long xuyên, trước đó lúc còn công tác tôi và con trai thường ghé vào, khi thì quán Chí Lình và Nam Viên, Hai quán này có nhiều món để chọn, khẩu vị ngon, vừa miệng, cũng thỉnh thoảng tôi mua về nhà, thời gian sau quán Chí Lình đóng cửa, nên mình không đến nữa.

Sáng nay, được vợ chồng Phạm Hiền – Phượng mời đi quán, chúng tôi đều gọi hoành thánh mì, món mà tôi thích, làm tôi nhớ lại khẩu vị ngày xưa mà mình hay ăn. Trên bàn bày ra xíu mại, há cảo khô, há cảo nước, khách ăn bao nhiêu thì tính bấy nhiêu theo kiểu tiệm nước người Hoa. Gí cả ở đây không rẻ, khách ăn vì thương hiệu, vì hoài niệm xưa.

Buổi điểm tâm thật vui và ngon miệng, cảm ơn hai em Hiền Phượng.

Tin ảnh Phi Rom

H3 Xíu mại , Há cảo bày ra đầy bàn

h4 Phi Rom- Luong Minh- Phương- Phạm Hiền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác