NHỚ SÀI GÒNCỦA KIỀU HUỆ

Ngày đăng: 30/05/2026 05:27:52 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ “Nhớ Sài Gòn” viết trong cảm xúc hoài niệm  của tác giả về một thời gin dài sống ở Sài Gòn hoa lệ. Những vần thơ thể hiện tình cảm da diết, nỗi buồn ly biệt và ký ức buồn vui trong lòng người đi xa. (HĐS)

NHỚ SÀI GÒN

Ngày xa thành phố Sài Gòn

Ra đi lưu luyến héo hon môi cười

Bảy mươi năm một quãng đời

Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui chất chồng

 

Biệt ly tiếc nuối nhớ mong

Thời gian lặng lẽ như dòng nước trôi

Sài Gòn hoa lệ yêu ơi

Chia xa bè bạn ngậm ngùi bơ vơ

 

Tâm tư bối rối thẫn thờ

Như chim rời tổ ngẩn ngơ lạc bầy

Buồn se sắt gió heo may

Ngõ hồn như lá úa đầy vàng thu

 

Biển miên man hát khúc ru

Sóng xô bờ cát phù du dã tràng

Mênh mang, nỗi nhớ mênh mang

Bao nhiêu kỷ niệm hành trang theo về…

Kiều Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác