XIN CỦA THU VÀNG

Ngày đăng: 15/03/2025 06:37:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mặt biển bao la, bầu trời cao xanh ngắt, không có vạch kẻ nào rõ ràng, chỉ có những đám mây, những con sóng và những cánh chim… Tôi cắm cọc những những bông hoa để nhớ đường quay trở lại, dẫu chỉ là nương tựa ở chính mình. Những người thân yêu, hãy hứa với tôi vẫn còn đó đợi tôi… Cầu mong mọi người luôn bình an!

XIN

Xin nhớ ngày xưa hai đứa vui

Thiên đường ta bước chẳng xa xôi

Hư không ta khóa vùng ngang trái

Chỉ có phiến tình anh với tôi.

Xin giấu dùm tôi dây phím chùng

Giấu buồn giấu khóc giấu rưng rưng

Giấu lời nói dối ngày từ biệt

Rằng sẽ quên thôi chẳng não nùng

Xin hãy cho tôi khóc với người

Một lần và chỉ một đời thôi

Để tôi còn có cười nguyên nụ

Định mệnh vành môi trót nở rồi

Thuvang

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác