NGÃ BA SÔNG

Ngày đăng: 28/03/2025 05:25:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là bài thơ cũ của nhà văn Phùng Quang Thuận, quê ở Bạc Liêu. Nhiều người đọc cho là hay và tác giả cho biết là  bài thơ này viết về ngả ba Vàm Xáng (LM)

NGÃ BA SÔNG

Ta về qua ngã ba sông ấy

Chợt nhói lòng đau nhớ một người

Sóng đuổi bóng chiều sầu lớp lớp

Tình trầm đáy nước một dòng sâu

 

Từ cánh bạc bay vào mây trắng

Nước chở thời gian ra biển sầu

Người đi lần ấy rồi mãi mãi

Ta về mấy thuở bạc đầu râu !

PHÙNG QUANG THUẬN

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác