LỜI RU của Lương Thị Ngọc Hải

Ngày đăng: 19/04/2023 04:34:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
LỜI RU
Lời ru ai nhặt mất rồi
Để nay bến cũ tôi ngồi suy tư
Gió đưa ,gió đẩy…hình như
Gừng cay muối mặn…cũng từ yêu thương
Cánh cò,cánh vạc trên nương
Lời ru dãi nắng ,dầm sương một thời
Ngủ đi con ngủ a ời !
Mấy ai còn nhớ đến lời mẹ ru
Lặng người vẳng tiếng cúc cu
Giữa lời ru cũ,tôi ngồi suy tư
Lương Thị Ngọc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác