TÌNH XUÂN của My Nguyễn

Ngày đăng: 10/01/2023 03:49:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

TÌNH XUÂN

Hôm nay trở gió trời se lạnh

Thấp thoáng hiên nhà sợi nắng hanh

Bên nhánh sông thơ dào dạt sóng

Lá hoa xao xác rộn trên cành.

***

Xuân sắp về rồi em có trông

Có nghe sương lạnh trắng chiều đông?

Thương bóng đơn côi đêm gối lẻ

Tiếng nhạn lạc bầy giữa thinh không.

***

Lòng chợt bâng khuâng xao xuyến lắm

Buồn vui nếm trải đã bao năm

Mong niềm vui đến từ tuổi mới

Hạnh phúc không còn mãi xa xăm.

***

Xuân vẫn tinh khôi, đời vẫn thắm

Ươm mầm xanh mới dậy ước mơ

Tình Xuân mãi đẹp, luôn nồng ấm

Cuộc sống hôm nay chớ hững hờ!

Những ngày cuối năm Nhâm Dần

My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác