TẾT ĐẾN THẬT RỒI SAO? của Thu Vàng

Ngày đăng: 19/01/2023 03:28:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Xuân Hạ Thu Đông, không mùa nào thay thế cho mùa nào được cả. Cũng như, không kỷ niệm nào thay thế được kỷ niệm nào cả, dù đó là vui, là buồn, là mặn, là nhạt, hay là gần, là xa…
Thân ái chúc tất cả người thân và bạn bè những ngày cận Tết vui khỏe và như ý!
TẾT ĐẾN THẬT RỒI SAO?
——————————————–
Bốn mùa qua vội vàng như thế đấy
Năm nữa về trong tuần tự thời gian
Nhật ký lâu rồi ngưng viết từ trang
Thuở xa xưa vụng về trăm ngàn thứ
***
Đừng buông tay khi tim còn nắm giữ
Mặc chiếc áo người tặng
cũ hay chưa
Mà sao lạnh len vào thớ vải thưa
Làm nhớ lại từ lúc nào mình có
***
Căn nhà vắng nên thường nghe tiếng gió
Tưởng chừng như to nhỏ lời thì thầm
Lịch mỏng dần để chấm dứt một năm
Không còn trẻ nhưng chừng không tiếc nuối
***
Liệu mừng Tết hay mừng mình thêm tuổi
Thức dậy sớm đón ngày mới bình an
Dẫu lòng xưa dẫu trăn trở còn mang
Dẫu tối qua cùng với đông thao thức
***
Giở tới giở lui từng trang ký ức
Bao nhiêu người tình mãi nhớ mãi thương
Ở nơi đây trời chìm đắm vào sương
Chập chờn lối
ai ngang đường cho hỏi
***
Vậy đó mà Tết đến thật rồi sao?
Thu Vàng
H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác