ĐÊM ĐÔNG của Zulu DC

Ngày đăng: 20/01/2023 09:33:12 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
ĐÊM ĐÔNG
Ta đốt ngọn đèn lung lay ánh sáng
Lịch sử mờ xao xác từng trang
Quê ta đó bây giờ xa lắm
Giữa hận thù là tình nghĩa anh em
***
Năm chưa hết lòng ta choáng váng
Hy vọng giờ đánh tráo lương tâm
Khi đào xới cội nguồn dân tộc
Gặp hào hùng sĩ khí bay lên
***
Ta hy vọng tương lai nòi giống
Của những người tuổi trẻ hôm nay
Đất nước chính là xương, là thịt
Là tim óc của dân tộc nầy
***
Năm sắp hết, hình như ta vẫn
Chưa chọn cho mình một quê hương
Nơi chôn nhau, chốn về cát bụi
Cả hai đều rất đỗi bi thương
***
Quê hương, quê hương, ơi quê hương
Lòng ta vẫn cứ như ngày tháng
Vẫn luyến lưu vẫn tơ vương
Ước gì khi được ta nằm xuống
Có bạn bè có cả người thương
Vỗ tay hát những bài thân ái
Và nói lời chôn tận đáy lòng.
ZuluDC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác