CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023 – HẠNH PHÚC – AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Ngày đăng: 5/01/2023 05:08:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Chỉ cần phút giây dừng chân giữa dòng thời gian, để cảm nhận một chút bình yên trong lòng thì cũng là lúc nhận biết mình vẫn còn hai chữ yêu thương giữa dòng đời tấp nập. Trong khảnh khắc giao mùa nhớ nhất vẫn là mẹ!
Năm Mới Bình Yên
———————
Vườn hồng buổi sáng có hoa tươi
Hãy để một cành tặng mẹ tôi
Sẽ thật là vui dù lặng lẽ
Dù là chỉ nghĩ thoáng qua thôi
Chuyện đời nước mắt vẫn hay rơi
Dù cắt rời nhau kẻ mỗi nơi
Có chỗ trong lòng đang bất tử
Nén hương đã đốt khói bay rồi
Đêm qua mưa suốt tạt hiên ngoài
Tí tách nhỏ to giọt vắn dài
Cửa sổ khép hờ hơi lạnh phả
Yên bình năm mới đã vào đây
Mỗi năm những phút giây như thế
Nỗi nhớ theo về quấn quít nhau
Thương quá rưng rưng ngày cũ kỹ
Có người ngồi đợi Tết nôn nao
Cảm giác mùi hương năm mới đầy
Ừ thì,
xuống phố kiếm nhành mai…
Thuvang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác