CÂU CHUYỆN THỜI GIAN CỦA MAI TUYẾT

Ngày đăng: 20/12/2022 01:02:27 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có những thứ, thời gian trôi sẽ không tìm thấy được, nhưng đối với  Mai Tuyết qua bài thơ Câu Chuyện Thời Gian đã minh chứng tình yêu sẽ bay theo đôi cánh thời gian, nhưng sẽ tồn tại trong đôi mắt, trong trái tim, trong giấc mơ và khoảng cách bao xa cũng không thể làm phai mờ hình ảnh đã một lần xảy ra trong đời. ( Thu Vàng)

CÂU CHUYỆN THỜI GIAN

Sáng chủ nhật

ngồi bên quán cafe ven đường

cafe tan vào em nghe nỗi buồn xám ngoét

đôi cánh mùa đông chở đầy giá rét

lòng em chở đầy bóng hình anh

.

Cũng có lần đôi mắt em long lanh

là lúc anh cầm tay em. Nhìn vào đôi mắt ấy

trần gian không xanh hơn. Mà trái tim em run rẩy

tan vào anh. Mà đâu biết. Anh. Trái tim khô

.

Vườn hồng chợt thức trong những giấc mơ

cánh héo màu nhăn nheo như thiếu phụ

em chợt hiểu. Trái tim anh chưa một lần tự thú

yêu hay không yêu. Giật mình em chợt nhận ra

.

Bất kể là chúng mình cách nhau bao xa

nơi tĩnh lặng chưa bao giờ có anh ở đó

câu chuyện thời gian luôn là mật ngôn của gió

bỏ mặc lòng em hoa khế rụng luân hồi.

MAI TUYẾT

16/12/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác