NGÀY ĐẦU NĂM, NHÂM DẦN

Ngày đăng: 1/02/2022 12:14:19 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Chưa bao giờ tôi được hưởng cái tết trọn vẹn như năm nay, lúc còn công tác, làm việc cơ quan, việc nhà, việc nước lo toan, cận tết mới được nghỉ, rồi những năm sau đó, 10 năm lưu linh lưu địa ở đất Sài Thành, chưa bao giờ ôm được cái tết trọn vẹn, tận hưởng những ngày năm cũ bước qua, năm mới bước lại, “buồn nhiều”… khát khao lắm đêm giao thừa, thắp được nén hương cúng tổ tiên, ộng bà, 10 năm rồi còn gì, nghỉ lại những ngày tết đã qua mà ngậm ngùi, thấm thía…

 

Năm nay tôi cúng rước ông bà trước một ngày, để ngày cuối năm, một mình tôi dành trọn đi chiêm ngưỡng không khí ngày tết, cho thỏa lòng, vui trong cái một mình, sáng sớm tôi lót dạ bằng bánh mì với chả lụa cùng một trứng gà ốp- la cho vững bụng, rồi một mình với con ngựa sắt thân yêu, đầu tiên băng qua chợ Bình Khánh điểm gần nhà nhất, chợ phường thôi mà người người cũng tấp nập nhộn nhịp, để ý các chậu hoa vạn thọ bán trên các vĩa hè của phố chợ, hẹn lòng khi trở về sẽ mua vài chậu về chưng.

Tôi chay bon bon đến chợ hoa, là nơi bán hoa nhiều nhất của TP Long Xuyên tập trung của bạn hàng từ các nơi và tỉnh lân cận, ý định của tôi chỉ đi ngắm và chụp ảnh, vả lại Phương Nga cũng đã đặt hàng hình chụp hoa mai tết, vậy mà tôi cũng động lòng rinh thêm về nhà 2 chậu trang, một chậu nguyệt quế đầy nụ, 2 chậu Lavender, 3 chậu ớt, ngày cuối họ bán tháo, bán rẻ thấy mà thương, ở đây bán đủ thứ các loại hoa, nào là cúc, hoa giấy đầy màu sắc, nhiều nhất là mai vàng , đến sáng nay một số hoa đại hạ giá, rẻ nhất các mai, chậu nhỏ giá 150 ngàn/chậu, lớn hơn một chút 200 ngàn/chậu, tôi đến một gian hàng có chậu mai thật to, tôi dừng lại ngắm nghía, người bán mời tôi mua, tôi nói: “Mai này tôi hỏng dám mơ, tôi ngắm và xin chụp ảnh thôi”; người bán cười thông cảm, tôi chụp ảnh để gởi Phương Nga, Tôi tấm tắc khen mai đẹp cực kỳ, người bán cũng thích, tôi bắt chuyện: “ Cây này giá bao nhiêu vậy anh?”; người bán trả lời “ 27 triệu, mấy hôm trước có người trả 25 triệu rồi”; tôi trả lời “ trời! tại sao không bán”; “ tại tôi cầm giá 30 triệu, giờ sụt còn 27 triệu” tôi cười cám ơn, từ giả, người bán vui vẻ…tôi đi dài dài giữ dòng người chen lấn, suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa nắng, vừa mệt, ngắm hoa xong rồi, tôi quay về thôi.

Khi trở về chợ Bình Khánh, chỉ mới hơn 10 giờ trưa thôi, mà các hoa vĩa hè bán hết sạch, trên đường về, nhìn vào các dãy phố, nhà nhà họ đã trang hoàng tươm tất hoa tết trước nhà thật đẹp, về nhà tôi cất các cây kiểng đã mua, xong tôi trở ngược lên chợ Trà Ôn để tìm mua vạn Thọ, mà không có nữa rồi, chỉ có hoa mai và cúc, thôi sân nhà mình cũng nhiều hoa lắm rồi…về thôi.

Năm mới kính chúc quý Thầy Cô, các bạn dồi dào sức khỏe, vạn sự bình yên, an khang thịnh vương.

Ngày đầu năm Nhâm Dần.

Ngày 1/2/2022(Mùng một Tết)

Phi Rôm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác