TÔI ĐI CHỢ TẾT

Ngày đăng: 16/01/2022 09:32:51 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm nay 14 tháng giêng, năm Tân Sữu, chỉ còn 15 ngày nữa thôi thì bước qua năm Nhâm Dần rồi, thời gian như tên bay, giờ muốn níu lại cũng không được nữa rồi, nếu như thời thơ ấu trước đây của tôi, bà ngoại bắt chị em chúng tôi cùng nhau lải lá mai rồi, ngày xưa phía bên trái gần cổng nhà tôi, có cây mai thật lớn, năm nào cũng ra bông rực rỡ, dầy đặc toàn cây, ai ai đi ngang nhà cũng đứng lại ngắm trầm trồ khen.

Sáng tôi chạy xe đi một vòng để ngắm  chợ tết của TP Long Xuyên của mình ra sao rồi, trước tiên qua khu chợ Bình Khánh nơi gần nhà nhất, không khí tết cũng bình thường như mọi ngày, tôi bon bon trên đường Trần Hưng Đạo thẳng tiến trung tâm thành phố, người người qua lại vẫn tấp nập, nhộn nhịp, qua cầu Nguyễn Trung Trực tôi tấp vào nơi bán hoa kiểng, ngắm tới, ngắm lui lựa được 2 chậu ngọc nữ, em ngọc nữ có hai loại hoa: màu đỏ tim tím và  màu trắng thường gặp, tôi chọn 2 chậu ngọc nữ có hoa màu đỏ tím, dễ thương và một chậu trang bông màu đỏ, chạy một đoạn đến dưới chân cầu Hoàng Diệu quẹo phải là nơi bán hoa kiểng tết hàng năm, ngắm hoa cho đã mắt, tôi mua được 2 chậu  hoa tim tím có tên Lavender, cây lá và hoa gần giống Forget my not, hoa mà tôi rất thích vì em có nhiều kỷ niệm với tôi, cúc có tới 7 màu, tôi chọn 2 chậu, tất cả đồng giá 30 ngàn đ/chậu, rẻ quá chừng, dì bán kiểng tuổi tác khá cao, có nụ cười thân thiện, tôi hẹn ít hôm sẽ quay lại, vậy mà khi tôi chuẩn bị rời khỏi quầy hàng, dì tặng tôi một chậu cúc, dì bán hàng mới thật dễ mến làm sao, hỏi làm sao mà tôi không quay lại mua hàng của dì nữa chớ…

Đến sạp vải sau phường Mỹ Long, nhận 6 mét vải màn, tôi đã đặt sẳn ngày hôm trước, chạy khoảng 200 mét đến đường Lê Minh Ngươn, tôi mua nước sơn về sơn cửa, công việc sáng nay  của tôi là mua thêm chậu để trồng kiểng, băng qua lộ đến khu chợ cá cũ, nơi bán nhiều loại chậu, tôi đi hỏi khắp các gian hàng để mua loại chậu mà tôi thích, vậy mà không có nữa, buồn quá! toàn chậu sản xuất theo kiễu mới bây giờ, cùng các chậu bằng mũ của VN và của Thái Lan, những mặt hàng này tôi không ưu ái cho lắm…Vậy mà mấy năm trước do để chật sân nhà, tôi có ý định tìm cho người quen, vậy mà họ không nhận, bây giờ đối với tôi chúng mới quý làm sao, chậu ngày xưa rất bắt mắt, giờ tìm mua, biết mua ở đâu bây giờ, càng ngày, càng ra mẫu mới, giá rất cao, mà cũng không sánh bằng như các chậu ngày xưa.

Ngày 16 tháng 1 năm 2022

Phi Rom

H1

H2

H3

H4H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác