THƯƠNG LẮM QUÊ NHÀ, THƯƠNG NHỚ CHỊ YÊU.

Ngày đăng: 23/01/2022 10:14:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Khởi hành từ Sàigon lúc 7 giờ đi một vòng về Tân Huề (Đồng Tháp) thắp hương ông bà cố, thăm cậu mợ và gia đình.Đến nhà em trai cùng cha khác mẹ thắp hương cho dì mất chưa tròn tuần thất, lòng ngậm ngùi!
14 giờ về Long Điền tảo mộ ông bà ngoại, má và anh. Thăm anh chị em và các cháu.Nhìn di ảnh nhớ Dì năm vô cùng. Mới đó mà đã hơn hai năm .
17 giờ về đến Long Xuyên thăm gia đình cậu bảy, cậu tám. Đang đuối chị Rôm Neang Phi gọi điện thoại í ới : Dìa tới đâu rồi? Chừa bụng lại nhà chị ăn cơm tấm Long Xuyên nghen. Thế là lên đường. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm tấm chính gốc Long Xuyên ngon gì đâu ( xin phép xài ké từ chị Xoa Kim hay dùng). Ăn ngon lại ngắm nhiều bông hoa đẹp lòng không muốn bôn ba nữa!
Chị hỏi thich gì chị tặng. Cười cười, ai cho gì lấy nấy.Em xin bèo hoa dâu thôi!
Hửng trưa 21.1 bác tài lái xe đến thấy chị chất lên xe mà hết hồn!
Kẹt xe hơn 2 tiếng, về đến nhà hơn 8 giờ tối, sáng nay cũng ráng bon chen tậu về mấy cái chậu trồng hai nàng Ngọc Nữ tím, Ngọc Nữ trắng và em Trang hồng .
Ngắm hai chậu Ngọc Nữ tím chễm chệ trên dĩa xanh ngọc đặt trên hai ghế đôn nhớ chị quá! Thương chúc chị năm mới an lành, hẹn ngày gặp lại.
hoài huyền thanh
H1
H2
H3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác