VỀ CHƠI VỚI ĐÁ CỦA QUÁCH ĐÀO

Ngày đăng: 21/10/2021 08:14:53 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Trời đất tháng mười, với “đống ngày dài”, xa lánh thăng trầm biến đổi, người một mình đã Về Chơi Với Đá, muốn làm điều gì đó cho cuộc đời. Lăn đá to, nhặt đá nhỏ đến cùng bên khe suối, trồng thêm vài gốc ổi để chim chóc tìm về rộn ràng một góc. Một vùng lặng trầm mà bền bĩ, nhẹ nhàng mà tự tại giữa núi rừng, suối mát trăng thanh. Một khoảng không gian bình an, nhiệm mầu như là câu thần chú.(T.V)

VỀ CHƠI VỚI ĐÁ

Thuở ấy rừng hoang trơ trọi đá

Đứng ngồi lổn nhổn dưới chân mây

Cả lũ nhìn ta người xa lạ

Không sao! Còn một đống ngày dài.

 

Ta kẻ thư sinh ròm ốm đói

Kiếm cơm đời đuổi giạt về đây

Bon chen không lại thân mòn mỏi 

Còn chút thanh xuân vứt chốn nầy.

 

Em kia em đá to đầu đấy

Mấy tuổi rồi mà tóc rêu xanh?

Ta sẽ lăn em về góc ấy

Nằm bên khe suối ngắm mây lành.

 

Còn em em nhỏ bờ cạnh sắt

Giận ai mà loắt choắt  gùn ghè

Ta sẽ nhặt em về trước mặt

Bãi rau tơ cùng với bạn bè.

 

Ta cũng sẽ trồng vài cây ổi 

Trái chín cho chim kéo về ăn

Chiều ở núi gọi bầy inh ỏi

Rộn góc rừng khỉ góp lăn xăn.

 

Rồi có đêm trăng về treo ảnh

Ta ra ngồi bên đá bờ khe

Ngồi một chút thế nào cũng lạnh

Đành đọc câu thần chú rồi về.

Núi Cấm, tháng 10/2021

 QUÁCH ĐÀO

 

Có 1 bình luận về VỀ CHƠI VỚI ĐÁ CỦA QUÁCH ĐÀO

  1. Quách Đào nói:

    Xin cám ơn chị Thu Vàng, cám ơn chị Phi Rom làm tranh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác