Hơ Xuân của Phong Tâm

Ngày đăng: 21/02/2024 07:44:15 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Nhiều người nhận định thơ Phong Tâm có nhiều ý mới, chỉ với cái tực Hơ Xuân ta đã thấy cái lạ trong thơ anh. Rồi thì tựa đầu gửi mắt vào xuân, Mưa ngừng dại để nắng khôn; đêm ngồi dựa gió… Không biết tết này anh có dựa gió được hay không, nhưng thôi người đọc có được bài thơ hay (LM)

Hơ Xuân

Tựa đầu gởi mắt vào Xuân

Đường quay năm tháng bâng khuâng cuối ngày

Dưới nền xanh thẫm, trắng mây

Sắc hương tìm mộng, cỏ cây tìm hồn

 

Mưa ngừng dại, để nắng khôn

Trăng ngàn năm vẫn bồn chồn như thơ

Cuộc người buộc thả mong mơ

Đêm ngồi dựa gió hong hơ giọng tình

 

Lá xanh hoa nụ chồi xanh

Đời Xuân lẩn quẩn loanh quanh đợi gì?

Bước về là cất chân đi

Bốn mùa chung một đêm kỳ dịu Xuân!

PHONG TÂM

 

Có 1 bình luận về Hơ Xuân của Phong Tâm

  1. ZuluDC nói:

    Lục bát hồng
    Ngữ ngôn xanh
    Bờ xa sóng vỗ
    Mênh mông là tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác