NGẠO ƠI À…của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 29/10/2021 07:54:47 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Mấy tháng trời không ra khỏi nhà. Rất nhớ bạn,
Tình cờ đọc bài thơ Ngạo của Huynh Chau Do cũng muốn ngạo…theo nên bài thơ ra đời .
NGẠO ƠI  À…
Nắng hồng ngạo đón cơn mưa
lá thu vàng ngạo đông chưa thấy về
dối lòng ngạo buốt cơn mê
trước thiên chúa ngạo lời thề thuỷ chung
***
Trời xanh ngạo gió mông lung
trắng mây ngạo núi chập chùng xa xa
sao mai ngạo ánh trăng tà
tím biêng biếc ngạo cánh tà huy bay
***
Suối nguồn ngạo nghễ sông dài
biển mênh mông ngạo những ngày bão giông
ngạo tình có cũng bằng không
thân chi sơ ngạo đời không đá vàng
***
Giang hồ ngạo kẻ lang thang
đất muôn phương ngạo trời gần trời xa
vàng hương ngạo cõi ta bà
lá vàng rơi ngạo rừng xa bơ phờ
***
Mai sau ngạo đến bao giờ
trắng tâm tư ngạo những ngờ nghệch xưa
ngạo ta nắng sớm chiều mưa
bóng trôi biền biệt buồn chưa muốn về!
Hoài  Huyền Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác