TƯỞNG NIỆM HỌC GIẢ ĐÀO MỘNG NAM

Ngày đăng: 1/09/2021 10:52:18 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Học giả Đào Mộng Nam,Giáo sư Nho học các trường Đại học thuộc Viện Đại Học Saigon trước 1975. Ông đã qua đời tại Mỹ năm 2006. Các thân hữu và học trò của Ông đã long trọng tổ chức lễ cầu siêu nhân tuần chung thất tại Chùa Lá Gò Vấp dưới sự chủ trì của thượng tọa trụ trì Thích Nhuận Tâm ,đông đảo văn nghệ sĩ và đạo hữu về hộ niệm,sau đó là một chương trình văn nghệ tưởng niệm ấm cúng thăm tình

Từ đó đến nay hàng năm vào dịp Vu lan,các anh Đoàn Văn Khánh, Đoàn Hoàng chọn ngày Chủ Nhật liền sau ngày Rằm tháng Bẩy tổ chức bữa cơm chay tưởng niệm học giả tại Chùa Vạn Hạnh (Hóc môn).Anh em  văn nghệ sĩ về thắp hương tưởng niệm rất đông. Riêng năm nay 2021,do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp diễn,không thể tập hợp đông người. Anh em chúng ta hãy tưởng niệm theo cách của riêng mình.

Bích Nhãn Hồ tôi mạo muội đăng lại bài thơ tôi viết cúng dường Học giả trước đây như nén tâm hương tưởng niệm:

TƯỞNG NIỆM ĐÀO MỘNG NAM TIÊN SINH

Đ ào nguyên cố quận tiên sinh trú

A n lạc thiên thu canh phúc điền

O a giác công danh phù thế sự

M ai thê hạc tử hề an nhiên

Ô thố vận hành hà tất sổ

N ại hà đáo bỉ bất câu thuyền

G iang ngạn kim dư hề hậu học

N gọc bôi độc ẩm hề cô miên

A m trung độc tọa hề ôn cố

Mộng thính sơn đầu khiếu Đỗ Quyên

Bích Nhãn Hồ

Dịch nghĩa:

Nguồn đào chốn cũ Tiên sinh ở

An lạc ngàn năm cày ruộng phước

Xem công danh nhỏ bé không dài lâu ở đời

Lấy mai làm vợ nhận hạc làm con an nhiên tự tại

Quạ thỏ ( ngày đêm) vần xoay cần chi đếm

Qua sông Nại hà không lệ thuộc thuyền

Bên bờ sông bây giờ còn lại kẻ hậu học này

Chén ngọc uống một mình, ngủ một mình

Ngồi một mình trong lều cỏ ôn chuyện xưa

Mộng nghe trên đầu núi con cuốc kêu

Giáo sư Lê Tương Ứng,

Cao học văn chương Trung hoa năm 1974,

Đại học Văn Khoa Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác