TÌNH ĐẦU CỦA HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

Ngày đăng: 25/09/2021 07:56:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 Thường thì người ta nói tình đầu khó quên. Thật vậy, dù không trọn vẹn thậm chí đau khổ nhưng chưa nghe ai chê trách hồi xưa tại sao mình ngây dại? chỉ khóc thầm tiễn biệt mối tình xưa

 

Tình Đầu 

Có lẽ giờ đây anh đã quên 

Mùa đông năm ấy cuối con đường

 Ta bên nhau hương tình diệu vợi

 Nụ hôn đầu – ngọt mát bờ môi 

 

Mối tình đầu ngọt ngào như hương bưởi 

Mà giờ đây sao chát đắng bờ môi? 

Giấu kỷ niệm buồn một thời nông nổi

 Em khóc thầm tiễn biệt mối tình xưa! 

Huế, 20.1.2018 

HOÀNG THỊ BÍCH HÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác