THƯƠNG GỞI TRANG NHÀ

Ngày đăng: 6/07/2021 07:39:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi làm quen với trang Tống Phước Hiệp71 qua dịp họp mặt nhóm với Thầy Hùng, Thầy Tương và một số bạn ban A, ban B (NK 71) của Trường, ban C chỉ có tôi và Lý Hương, nhưng Hương bận, chị Kiều Trinh dự thế

ảnh                                           1 – Nhà hàng Đoàn Viên – quận 1 – năm 2009 )

Sau đó, Gia đình C chúng tôi dần dần tham gia sinh hoạt, viết lách với Trang Tongphuochiep-vinhlong.com ngày càng đông vui, khí thế. Tháng 7/2014, Sinh nhật lần thứ 2 Trang nhà được tổ chức ở Khu Du lịch Văn Thánh – quận Bình Thạnh, trong ký ức của tôi, là vui tươi và ý nghĩa nhất.

SN lần II tại khu du lịch Văn Thánh

Đó là lần Gia đình C có mặt đông đủ, lần đầu tôi gặp các bạn Tống Phước Hiệp cộng tác viên, lần đầu hội ngộ quý nhà thơ, nhà văn biết tên mà chưa hề gặp mặt: anh Phong Tâm, Hồng Băng, Huỳnh Hương, Pham Đức Manh

Những ấn tượng ban đầu thường được lưu giữ dài lâu trong miền nhớ, dẫu nay 2 huynh trưởng trường Tống đã đi xa : anh Phú Thạnh, Cả Lần, và dẫu bụi thời gian có lấp mờ kỷ niệm cũ, nhưng hễ tôi giở hình xem, là nỗi nhớ chợt ùa về, nhớ lắm!

Tháng 7/2021 – mùa dịch Covid – nó vật tả tơi Sài Gòn và các tỉnh, ngồi yên trong nhà, không được đi đâu, tôi viết, gởi lên Phây, thấy chưa ổn, lấy ống khoá khoá lại, để riêng mình ên đọc, rồi lại viết, cho khuây khoả vậy mà.

Và ông Phây lại tiếp sức, nhắc nhở, có động lực cho tôi thảo mấy dòng thương nhớ ngày qua…

( các hình 2 – 3 – 4 – 5 chụp năm 2014 – Sinh nhật trang Tống lần 2 )

NGUYỄN THỊ HẠNH

Nhà Lữ Gia, 6/7/.2021

H3         Phi rom cùng Gia đình C tại SN lần II (2014)

h4                                                    Các lão ông trong ngày sin nhật

  H5     Các thành viên gia đình C và lương Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác