HƯƠNG VỊ TUỔI THƠ của Lâm Băng Phương

Ngày đăng: 31/03/2021 10:35:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
HƯƠNG VỊ TUỔI THƠ.
Ngang qua cầu Mỹ Thuận
Lại nhớ chiếc phà xưa
Ngày hai buổi sáng trưa
Phà đón đưa bước Mẹ.
***
Lặng lẽ cả một đời
Gian khổ chẳng hề than
Vai chở trời mưa nắng
Tóc người đội gió sương.
***
Trên lưng mẹ nặng oằn
Nhọc nhằn đôi quang gánh
Ra đi từ mờ sáng
Lúc về sắp hoàng hôn.
***
Hàng hết…gánh nhẹ hơn
Mang quà cho con nhỏ
Mươi khúc Bắp – Ấu o
– họ vừa bán vừa cho
Lời mẹ con còn nhớ.
***
Thì ra Bắp lột võ
Bỏ sâu xia..hạt thưa
Bắp bẻ còn khúc nhỏ
Nên vừa bán vừa cho.
***
Sao gọi là Ấu o
Vì người ta bán ế
Đem luộc vô bịt lại
O bế thành..Ấu o.
***
Ngày xưa nhà nghèo khó
Giờ cuộc sống đủ đầy
Mẹ không còn bên cạnh
Ký ức chẳng mờ phai.
***
Chiếc phà xa bến mãi
Mẹ theo cánh hạc bay
Khúc Bắp cùng Ấu o
Suốt đời con luôn nhớ.
***
Hương vị của tuổi thơ.
27/03/2021.
Lâm Băng Phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác