BUÔNG của Lâm Băng Phương

Ngày đăng: 1/03/2021 10:05:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
BUÔNG.
Tháng ba cây lá còn xanh
Bướm ong đùa cợt điệu đàng ngàn hoa
Tháng ba dĩ vãng chưa nhòa
Tháng ba kỷ niệm…tuổi già nhớ nhung.
***
Ngày xưa hai đứa ngập ngừng
Nên đành dang dở trăm năm đá vàng
Bụi đời lấp dấu chân ngoan
Hồn thơ phiêu lãng giăng ngang mây trời.
***
Dòng sông thăm thẳm bèo trôi
Đục trong con nước đầy vơi..vơi đầy
Nghìn thương sóng vỗ đêm ngày
Trăm buồn như bọt trắng nhoài biển khơi.
***
Thuở ban đầu đẹp tinh khôi
Mấy mươi năm vẫn ngậm ngùi… nhớ thôi
Hãy yên góc khuất tim côi
Chôn vùi ký ức một thời để quên.
***
Cứ xem Trời cợt trêu duyên
Để cho gió bụi xóa miền dấu yêu
Vần thơ ngày ấy nâng niu.
Theo mưa trôi hết một chiều mênh mông.
***
Tháng ba đời sẽ tươi hồng
BUÔNG đi để được nhẹ lòng lạc an
BUÔNG đi cởi mở thân tâm
BUÔNG như gió thoảng Trăng tàn bên sông.
01/03/2021.
Lâm Băng Phương.
-Ảnh google.
-Thiết kế : Phi Rôm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác