TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Ngày đăng: 2/02/2021 09:11:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Lòng xôn xao cho tết, dù trong lòng rất buồn do bệnh dị ứng da của mình, cái không thích chút nào mà bệnh cứ diễn đi tái lại ngay trên cái mặt già xấu xí, chính mình còn xem mình không được huống chi người đối diện! Thôi thì ở nhà cho yên thân bạn bè rủ rê đi caphe, có háo hức cũng kềm lòng, kệ đi…
Không buồn, vì sáng nay tôi mua được vé xe để về ăn tết rồi, yên tâm, trong lòng có chút vui vui sau hơn mười cái giao thừa vắng nhà! Nhớ lắm mỗi năm trước vào những ngày cận tết, cơ quan làm viêc của mình ở ngay trung tâm TP Long Xuyên, một nơi nổi tiếng nhiều chợ nhất, chợ nào cũng bán đầy ấp các mặt hàng hấp dẫn, nên tôi và đồng nghiệp thường rũ nhau đi chợ tết. Vui lắm trong không khí tưng bừng nhộn nhịp, nhìn mọi người mua sắm, xe cộ qua lại tấp nập.
Năm nay mình về Long Xuyên, đương nhiên được tự do sửa soạn trang trí nhà cửa, đi chợ ngắm hoa kiểng tìm lại hương vị ngày xưa sau những năm vắng bóng.
Giờ thì mình muốn được ôm cái nhà của mình cho thỏa lòng thương nhớ…
Còn vài việc nữa, mình cố gắng làm dứt điểm, don dẹp đồ đạt chỗ ở gọn lại, sắm những vật dụng cần thiết, thuốc uống định kỳ mua rồi cho 4 tháng, năm cây kep tóc, khẩu trang, khăn xài cho cả năm, treo lịch ngày, là quà tặng của tiệm tạp hóa Hiệp Phong do mình là khách hàng mua caphe suốt năm dài mà cuối năm đươc tặng lịch đẹp cũng vui… còn nữa Hoài Huyền Thanh cô bạn đồng hương-nhà thơ tặng hai tấm lịch quí: lịch bàn nhỏ nhỏ xinh xinh, mình để trong phòng ngủ, còn lịch tháng treo tường tại sảnh làm việc của khách sạn, tiện cho mình theo dõi hàng ngày lượng khách đặt phòng, chỉ còn lịch bỏ túi mình chưa mua. Thường mỗi năm vào khỏang tháng 11, mình ra hiệu sách mua lịch bỏ túi, năm nay sao mình ù lì đến giờ vẫn chưa đi mua, mình thích lịch nhỏ rất tiện cho mình ghi lại những sự kiện xẩy ra hàng ngày, như quyển nhật ký lưu dấu những kỷ niệm ngày tháng sống xa nhà, sổ đời của mười năm trên đất Sài Gòn mình có lưu đủ với bao thăng trầm cuộc sống nổi trôi vui ít, buồn nhiều, thôi thì không gì quan trọng, không gì tồn tại… kệ đi cho cuộc đời còn lại của mình được nhẹ tênh…
( 23-01-2021)
Phi Rom

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác