NỖI NHỚ CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 2/12/2020 10:23:51 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ai đã từng yêu đều có trãi qua nổi nhớ, đọc Nổi nhớ” của Mỹ Dung sẽ thấy có bóng hình mình trong đó, không – còn hơn thế nữa ! Hãy xem khi thấy dáng ai bên thềm, cũng tưởng tượng đó là người yêu. Nhớ từ đầu chiều tới nửa đêm mà vẫn nhớ cuồng ngây …

NỖI NHỚ
Sợi nắng mong manh đọng cuối ngày,
Chiều trôi chầm chậm dấu tàn phai
Anh ơi nỗi nhớ lòng se sắt
Bước nhẹ bên thềm
Nhớ dáng ai,
Nỗi nhớ từ đâu lại ủa về
Kéo theo vạt nắng rọi lê thê
Ta nghe khoắt khoải
Trong lòng nhớ
Một ánh trăng lên lỡ ước thề
Anh ơi nỗi nhớ
Lại đong đầy
Lòng nghe day dứt
Nhớ cuồng ngây
Vắng anh tóc rối
Bờ môi nhạt
Thèm vòng tay ấm ủ tình say
Mỹ Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác