THĂM BẠN

Ngày đăng: 7/09/2020 07:23:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Hôm rày tin Hoài Huyền Thanh sức khỏe không ổn, tôi có gắng thu xếp công việc lên thăm, trước đó hẹn nhau cùng đến có chị Kim Oanh, Ngọc Hạnh người cùng quê hương An Giang, HHT dù đang dưỡng bệnh nghe bạn đến cũng tính làm các món đãi khách đến nhà, nhưng giờ chót Ngoc Hanh Nguyen phải về  Chợ Mới, còn Chị Kim Anh người mong gặp nhất mà không biết bao giờ, chỉ còn tôi, để HHT cần phải nghĩ ngơi, tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, ghé chợ Nguyễn Tri Phương, mua một ít đồ, đây là lần thứ hai tôi đến nhà HHT, vì chuyến trước do được chở nên không biết đường, hôm qua tôi rà xem đường đi trên mạng, giờ tự cởi con ngựa sắt đi là chắc ăn, tới ngay chóc nhà luôn, HHT phải giựt mình “sao chị đi hay quá vậy”, tôi mua sẳn món nem nướng, cũng đầy đủ bài bản bánh tráng, chuối hột, khế, củ kiệu, dưa leo, dưa chua, đủ loai rau thơm, xà lách vườn, bánh hỏi, cùng nem nướng bằng thịt heo thơm lùng, nước chấm vừa khẩu vị. Ổn định xong cái dạ dầy, hai chị em làm màn chụp ảnh, đến 11 giờ tôi từ giả về, cứ theo đường cũ đã đi, 45 phút về tới chổ làm, một cuộc gặp gỡ thật thú vị. Chúc HHT luôn vui khỏe mà hết bệnh.

Phi Rom

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác