ĐƯỢC MỜI TIỆC

Ngày đăng: 12/09/2020 02:17:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ở quận 5 trên 10 năm mà nhà hàng Văn Hoa cách nơi tôi làm không đầy 300m, hôm nay tôi mới có dịp đặt chân tới cũng rất hân hạnh hôm nay được luật gia Phạm Ngọc Anh mời ăn sáng, caphe cùng các doanh nghiệp tên tuổi, tôi ở gần nhất mà đến nơi đã thấy Ngọc Anh và Ngọc Hạnh đứng đợi trước sân, bước vào nhà hàng tôi mới thấy choáng ngộp với một cơ ngơi thật lộng lẫy sang trọng, Ngọc Anh trước tiên gọi 4 món, ăn no nốc NA lại tiếp tục kêu thêm món cháo có trứng bắc thảo, tôm, thịt và gừng, cuối cùng tráng miệng bằng chè đậu hủ, màu chè trắng bốc, vị cũng khác chè bên ngoài, toàn món ăn cao cấp của nhà hàng nấu theo phong cách của người Hoa, tuy tôi không khoái khẩu lắm món Hoa do những khi thưởng thức những món ăn của các quán bên ngoài thường nêm nếm quá ngọt, nhưng nay ăn ở nhà hàng sang trọng mới thấy vừa miệng làm sao. Buổi trò chuyện thật rôm rã, các nhà doanh nghiệp có tuổi trên, dưới 70, nhưng ai nấy cũng trẻ trung, năng động, vui vẻ còn hẹn hò những chuyến đi chơi xa, Ngọc Hạnh thì hưởng ứng 100% còn PR thì hứa vài tháng nữa khi có thời gian, sẽ tham gia cùng các bạn hết mình.

Phi Rom

H1

H2

H3

H4

H5

H6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác