ĐÓN NHAU VỀ của My Nguyễn

Ngày đăng: 13/09/2020 10:29:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Ta đón nhau về tay trong tay
Trải qua bao tháng rộng năm dài
Hương xưa nguyên vẹn tình yêu cũ
Nắng ấm lên rồi ôi ngất ngây!!

(Kim Anh)

ĐÓN NHAU VỀ

Ta đón nhau về chiều thu mưa
Lất phất bên sông gió trở mùa
Đường vắng, nhà xưa người vẫn đợi
Bến nước đôi bờ đã quên chưa?

Ta đón nhau về chiều mây bay
Vượt núi, qua sông mấy dặm dài
Nắng ấm lung linh soi lá thắm
Ngào ngạt hương tình hoa bướm say!

7/9/2020
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác