NHẬN DIỆN TÔI của Huỳnh Châu Đỗ

Ngày đăng: 7/08/2020 09:31:50 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Huỳnh Châu Đỗ là nhà thơ ngụ ở TP.HCM, chị trong nhóm Thi Văn Việt,  thơ chị thường xuất hiện ở tap chí Hương Thiền, Văn nghệ Bình Dương, tạp chí Sông Quê. bài Nhận diện tôi là bài thơ năm chữ có ý tưởng lạ, mời các bạn xem qua.

 

 

NHẬN DIỆN TÔI

Tôi vịn vào câu chữ
trải nỗi niềm hao hư
chữ đăm chiêu tư lự
nở nụ cười nghê ngô.

Tôi vịn vào bài thơ
để nâng mình đứng dậy
thơ ngổn ngang khắc khoải
buông một tiếng thở dài.

Tôi vịn vào cuộc say
hóa kiếp hết khóc cười
rượu tỉnh mê trào ứ
những ngôn cuồng cô đơn.

Tôi vịn vào nỗi buồn
mong vá lành đa đoan
buồn cúi đầu yên lặng
bên nỗi đau vật vờ.

…Mùa thu vừa qua ngõ
rớt lại từng nhịp sầu
thanh âm chiều hắt gió
Chạm vào tôi… sa mù…/…

Huỳnh Châu Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác