VUI TẾT ĐOAN NGỌ

Ngày đăng: 29/06/2020 10:06:48 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Hồ Thanh Trước-Giải mây màu trắng hội tụ cùng gia đình C” bài viết tổng hợp của cô Lê Thân Hồng Khanh về gia đình C thật nhiều xúc động không chỉ các bạn ở gia đình C, mà cả các bạn đọc khác thật bùi ngùi, nhớ lại một thời cùng học dưới mái trường thân yêu. Thư đi tin lại có tin tim bạn của “Vũ Xuân Phong tìm bạn học Tống Phước Hiệp-VL” rất trông tin bạn nào biết được thông tin dùm, “Tiệc mừng Ngày Nhà báo” tin ảnh của Phi Rom. Bạn làm gì: “Tác phẩm mới của anh em Lagi” Lương Minh nhận được 2 quyển thơ “Cao Hoàng Trầm” và “Dũng Nguyên” của Trần Đình Việt, nhân ngày anh đi dự sinh nhật hai nhà văn ở Bình Thuận; Lương Minh dự “ Ra mắt sách “Quận 5 trong tôi” là quyển Bút ký Quận 5 trong tôi, trong đó có bài đăng “Đặc sản Chợ Lớn” của chính tác giả. Quán Caphê: Bài và ảnh “Đi Hậu Lộc mừng Tết Đoan Ngọ” của My Nguyễn. Mục Sáng tác nghiên cứu có: “Mừng Tết Đoan Ngọ” của nhà báo Phạm Hồng Phước. Chợ thơ có 3 bài thơ của các nhà thơ gởi trang nhà: Bài thơ vui “Tàu dìa quê ai” của Một Lúa; “Chân  dung kỷ niệm” của Lương Nguyệt Hồng; Bài thơ “Xuân Đoan Ngọ” của Đặng Kim Thạch. Thư viện hình ảnh: “Hình ảnh mừng ngày nhà Báo” của Phi Rom. Nhật ký luân phiên: Tiếp tục đăng 4 tập truyện Duyên số II của tác giả Đoàn Kim Oanh: Tập 4 “Hiểu ra”; Tập 5 “Sự thật phơi bày”; Tập 6 “Còn hỏi tại sao?”; Tập 7 “Tìm em ở đâu?; Tập 8 “Cuộc hành trình”. Bếp ấm: bài “Cua đồng” của Trần Quốc Toàn. Buồn vui: Thân mẫu anh Tạ Tấn Trên lớp 12B3 nk 1971 qua đời, trang nhà chia buồn cùng anh và gia đình, cầu nguyện hương linh cụ bà sớm về miền đất Phật; Mục buồn vui còn có Chúc mừng sinh nhật anh Nguyễn Văn Lần lớp 12B3 nk 1971.

Thống kê: Từ ngày 21/6 đến 28/6, số lướt trang như sau: 20.679571 – 20.582.546 = 97.025/ 7 ngày trong tuần.  Bình quân 13.860/ngày số lướt trang vẫn cao ngất ngưỡng

Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác