MỪNG NGÀY NHÀ BÁO

Ngày đăng: 23/06/2020 08:56:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

“Vài cảm nhận khi đọc tập thơ “Mùa chưa qua” của nhà thơ Song Hảo” của My Nguyễn. Thư đi tin lại: Lương Minh giới thiệu “Sách mới: Phật giáo trong thời đại internet và công nghệ mới” tài liệu của GS Nguyễn Vĩnh Thượng biên soan; Đặng Quỳnh My giới thiệu “Sách mới tác phẩm đoạt giải nhất (2015-2019) giải thưởng báo chí”; Trang nhà “Chúc mừng ngày Nhà Báo Việt Nam”; bài viết “Vài ý nghĩ sau khi đọc”Phật Giáo trong thời đại internet và công nghệ mới” của Nguyễn Ngọc Hạnh; sau cùng là “Thư mời họp mặt ngày Nhà Báo”. Bạn làm gì có bài viết “Tan giấc mộng dừa” của Nguyễn Ngọc Hạnh; Bài phỏngvấn “Nhà báo Lương Minh” của Nguyễn Khanh; Bài “Trời mưa, phố nhỏ ngậm ngùi” của Hoài Huyền Thanh. Du lịch hàm thụ: Bài và ảnh “Ra miền trung tắm nắng- vào Sài Gòn gội mưa” của Nguyễn Minh Mẫn. Chuyện cũ: bài “Thầy Nguyễn Văn Hiệp và bầy lật thầy tặng năm xưa”; Bàiviết “Cô giáo của tôi” của Võ Thanh Thủy; Bài viết “Nhớ chuyện  ngày xưa” của Như Mai. Nhật ký luân phiên: đăng 3 tập truyện Duyên số II của Đoàn Kim Oanh: Tập 1 “GươngVỡ”; Tập 2 “Người  đã ra đi”; Tập 3 “Nợ Ân tình”. Mục Sức khỏe có bài sưu tầm “Những lợi ích khi uống nước chanh vào buổi sáng”.  Mục Buồn vui: chúc mừng sinh nhật Nguyễn An Bình, công tác viên của trang nhà. Chơ thơ: bài thơ “Con én nhỏ mùa xuân ngơ ngác” của Hoài Huyền  Thanh.

Thống kê:

Từ ngày 14/6 đến 21/6 con số lươt trang như sau: 20.582.546 – 20.489.500=

93.046 lượt/7ngày trong tuần

Bình quân: 13.292/ngày, dù thấp hơn tuần rồi nhưng số lướt trang vẫn cao nghất ngưỡng.

Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác