HƯƠNG XƯA của Huỳnh Kim Ngọc

Ngày đăng: 25/04/2020 08:38:18 Sáng/ ý kiến phản hồi (1)

Tình thu dù cũ vẫn nồng
Em xinh em đẹp dịu hồng môi thơm
Mùa thu ngày ấy đâu còn
Những ngày thơ mộng còn không những chiều?
( Chúc em gái mãi xinh )
Trần Ngọc Tiên

 

HƯƠNG XƯA

hương xưa một thoáng môi cười
em về áo lụa còn tươi nắng hồng
vấn vương ngày cũ còn không..
mà sao mây trắng bềnh bồng đi hoang

bên song màu cúc vẫn vàng
gió qua triền dốc ngỡ ngàng tóc bay
môi cười giả giọng người say
để quay quắt nhớ chút cay men nồng

người về trả hết hư không
gửi đêm hết cả những mênh mông buồn..

Huỳnh Kim Ngọc

Có 1 bình luận về HƯƠNG XƯA của Huỳnh Kim Ngọc

  1. Zulu DC nói:

    Anh chép bài thơ ni đem dán lên gốc còng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác