Thương mãi người anh của Hoài Thương

Ngày đăng: 14/12/2019 03:49:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Trang nhà vừa chia buồn cùng gia đình anh Đoàn Văn Châu, CHS 12b (NK72). Châu là anh rể thứ năm của Hoài Thương- cộng tác viên trang nhà. Châu mất làm cho Hoài Thương xúc cảm

 

THƯƠNG MÃI NGƯỜI ANH

Trời buồn trong buổi cuối thu

Đầu đông trở lạnh mây mù phủ giăng
Nỗi sầu đâu bổng trào dâng

Sao anh vội bỏ dương trần ra đi

Không lời từ tạ biệt ly

Cũng không nghe được những gì anh trao

Tiếc cho một bậc anh hào

Để người dương thế sầu đau ngập tràn

Anh đi về chốn Thiên Đàng

Vinh hoa phú quí trần gian buông rời

Vĩnh hằng anh mãi thảnh thơi

Thương người ở lại với đời quạnh hiu.

 

Cali : 12/12/2019

Hoài Thương.

 

Có 2 bình luận về Thương mãi người anh của Hoài Thương

  1. Phong Tâm nói:

    Xin chia buồn qua cảm xúc mất người anh của Hoài Thương

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chia sẻ nỗi buồn cùng em Hoài Thương và gia đình.

    Cầu nguyện bạn Châu an nghỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác