TỔNG KẾT TUẦN 33 VỚI NHIỀU CHUYỆN VUI BUỒN

Ngày đăng: 19/08/2019 02:14:14 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

Tuần lễ từ 11/8-18/8, trang nhà có những tin chính như sau, Món ngon Mã Lai-Laksa (Lạc xá) của cô Hồng Khanh  là món ăn ngon, lạ được đưa vào mục Bếp Ấm. Tác giả viết thật công phu, có hình ảnh minh họa đẹp, mong rằng anh chị em theo đó thực hành được để có món ăn ngon cho gia đình; Mục thư đi tin lại có 2 tin vắn: tin mừng lớp Vạn Vật nk 1971-1976 của trường ĐH Cần Thơ họp thường niên lần 2, tin mừng Lý Hương (NK71) được học trò cũ ghé thăm. Trang nhà cũng đau buồn báo tin Viếng tang lễ cụ bà Hà Thu Tâm mẹ của Trần Mai Ngân ( nk 1977), viếng tang cụ bà Phan Thị Thanh Nhàn, thân mẫu Lương Lan Phương( nk 1979) trong Bạn làm gì. Sang qua mục Quán caphe có tin  “Cựu nữ sinh Tống Phước Hiệp gặp nhau tại Cần Thơ” , My Nguyễn cho biết thật bất ngờ các bạn cũng uống cà phê tại Cần Thơ hôm đó đều là cựu nữ sinh Tống phước Hiệp; trong mục này có thêm tin vui “ Thu Vàng hội ngộ cùng nhóm TPH-VL”…hihi cái gì gì cũng vậy! mọi sự tùy duyên. Mục nghiên cứu, nhà phê bình Châu Thạch ở Đà Nẵng có bài Cảm nhận thơ “ “Khắc vào gió” của Mai Ngân (NK77) giúp anh chị em biết thêm về sáng tác của đồng môn trường Tống. Mục chợ thơ có “Vu Lan buồn” của Thu Vàng; Thơ “Mẹ” của Châu Lãng Uyển; thơ “Chiều xa” của Lương Bút. Nhật ký luân phiên có “Hương lạ Nam Việt” của nhà văn Minh Mẫn; “Rằm tháng bảy-Vu lan-Báo hiếu”  tác giả Phạm Hồng Phước. Trong mục Vĩnh Long mếm yêu, chị Thân Thị Vân Hà tiếp tục loạt bài chị đi Xuân Hiệp: “ Tạm biệt Xuân Hiệp, Trà Ôn” kết thúc chuyến đi dài ngày của chị ở nhà Bé Nguyễn. Mục Chuyện cũ có 2 bài “Tình bạn không phai” của Phi Rom và “Mùa nước nổi…nói chuyện cá tôm” của Trịnh Kim Thuấn. Mục Buồn vui với một tin Chúc mừng lớp Vạn Vật( nk 71-76) họp mặt lần 2; cùng hai tin buồn thân mẫu của Mai Ngân và thân mẫu Lương Lan Phương qua đời.

Thống kê: từ 11/8 đên18/8: số lươt truy cập như sau: 18.036.210  –  17 992.614  =

43.596/7ngày= bình quân 6.228/ngày thấp nhất trong các tuần, như cuộc sống con người buồn vui, thăng trầm như con nước lớn nước ròng.

Phi Rom 12A 3 nk 1971

*** Ảnh: cảnh khu 2 Cái Khế trường  ĐH Cần Thơ: Phi Rom chụp ảnh và thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác