RẰM ĐI LỄ PHẬT của Châu Lãng Uyển

Ngày đăng: 28/08/2019 11:27:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

RẰM ĐI LỄ PHẬT
**
Ôm bó đèn nhang nguyện lễ chùa
Giờ này phật tử đến đông chưa ?
Hương trầm khích dạ ham buông bỏ
Huệ trắng nhủ lòng lơi thích ưa
Chuông mõ vang rền mong tỉnh thức
Lời kinh thúc giục khép duyên thừa
Pháp đàn sáng rực ngời chân thuyết
Chuyển hóa tâm đời xóa muộn xưa
**

Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )

Có 1 bình luận về RẰM ĐI LỄ PHẬT của Châu Lãng Uyển

  1. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã duyệt đăng bài thơ Rằm đi Lễ Phật . Chúc chị an vui  hạnh phước mùa này nhé
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác