XEM TRANG NHÀ, GẮN BÓ VỚI ANH CHỊ NHIỀU HƠN

Ngày đăng: 4/07/2019 07:47:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tống Phước Hiệp, đó là tên ngôi trường hay một địa danh, mới ngày nào đối với tôi còn xa lạ mà bây giờ đã trở nên gần gũi thân quen. Thật ra ngày xưa, thị xã Sa Đéc nơi tôi ở thuộc tỉnh Vĩnh Long, nên tôi cũng biết tên trường Tống Phước Hiệp. Cơ duyên tôi gia nhập trang là lúc sưu tầm những món ăn trong các chợ, tôi đọc tác phẩm” Chợ Tỉnh Chợ Quê “của anh Lương Minh, nên tôi mới được biết thêm anh đang quản lý trang web Tống Phước Hiệp. Anh mời tôi viết bài về nấu ăn cho mục Bếp Ấm của trang vì biết tôi quan tâm đến chuyện ăn uống và biết nấu ăn. Lúc đó tôi ngưỡng mộ cây bút Lê Thân Hồng Khanh của mục này, dạy nấu ăn mà còn giới thiệu món ăn một cách văn vẻ. Chị còn dịch một truyện dài tình cảm của Liz Byrski, làm tôi phải theo dõi trang. Theo trang Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long tôi được biết thêm nhiều nhân vật đáng ngưỡng mộ. Người đầu tiên phải nhắc đến là anh Lương Minh quản trị viên, đã xuất bản hai cuốn sách được giới văn nghệ chú ý, sau này khi anh mở thêm trang Cà Phê Khắp nơi tôi hay nói đùa bộ tính viết cuốn cà phê tỉnh, cà phê quê ? Đọc Chợ Tỉnh Chợ Quê , ta thấy trong đó có hơn trăm cái chợ, mỗi chợ có chừng năm quán cà phê, vị chi nhân lên anh biết trên năm trăm quán cà phê, vậy anh không mở trang Cà Phê Khắp Nơi nữa thì cũng uổng bởi anh là người uống cà phê nhiều nhất nước. Riêng tôi, tôi tìm trong ” Chợ Tỉnh Chợ Quê “của anh những loại bánh mang đặc trưng từng địa danh, mà nơi dễ thấy nhất là trong chợ. Người kế tiếp đáng ngưỡng mộ nữa là chi Phi Rom, thư ký trang, cánh tay đắc lực của chủ trang, tôi không biết chị sắp xếp thời gian thế nào mà có thể vừa quản lý, vừa điều hành khách sạn, vừa làm việc cho trang hoạt động luôn đều mà vẫn có thể đi đó đây để viết rất nhiều bài về du lịch. Bây giờ trang web tongphuochiep-vinhlong và trang Cà Phê khắp nơi thêm mục tổng kết hàng tuần, chị càng cực thêm. Là người đến với trang sau cùng, tôi cũng dành ít thời gian để lướt qua các cây viết ở hải ngoại có bài viết nhiều trên trang như Trầm Hương Ptt, Nguyễn Hồng Ẩn, Yên Dạ Thảo, Phương Nga, Hoàng Hưng. Trong đó, chị Phương Nga viết rất vui. Vào trang web, qua bài viết tôi đọc được và những phản hồi bài tôi viết, tôi quen và biết thêm chị Hoành Châu, chị Nguyễn thị Thanh Vân, chị Hoài Huyền Thanh, anh Phong Tâm, anh Hoàng Trung, chị Nguyễn Thị Hạnh. Kỷ niệm lần về Vĩnh Long theo bạn đi bán sách quen được thêm chị My Nguyễn, chị Hồ An Nhiên, vợ chồng anh chị Ngọc Hải – Ngọc Hiệp, anh Tín Đức. Vui nhất là gặp nhau ở tại nhà anh Lương Minh hôm mừng sinh nhật anh ấy với chị Võ Thị Thu Vân, chị Nguyễn Thị Việt và biết thêm chị Hạnh là phu nhân của thầy dạy văn Vũ Hùng năm xưa. Ấn tượng nhất phải nhắc đến lần dự Tân Niên năm 2019, hôm đó trúng ngay ngày sinh nhật anh Ngọc Châu, nên hai tiệc thành một, vừa hoành tráng vừa đông vui. Chị Phi Rom chị Lý Hương chị Hoành Hà thuê xe từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long, hôm đó tôi gặp mặt chị Phan Lương, người sáng tác sớ Táo Quân hàng năm, chị Ngọc Thúy ( Người đẹp Thiềng Đức), chị Hoa Đăng, các chị tôi biết trên trang đến lúc này mới biết mặt . Lúc tàn tiệc tôi theo xe chị Phi Rom về Sài Gòn, ngồi trên xe ở ghế sau cùng, tôi với chị Hoành Hà mặc sức tâm tình và…thay áo. Trang tongphuochiep-vinhlong.com ra đời là cầu nối cho mọi người gần nhau hơn. Những dịp họp mặt là lúc các anh chị em thư giản, vui chơi, là lúc để tâm tình trò chuyện nhiều hơn và nhất là có dịp chụp hình lưu niệm Mỗi chuyến đi là bộ sưu tập ảnh lưu niệm của tôi càng dày thêm. Tôi thấy mình gắn bó với các anh chị và gắn bó với trang nhiều hơn.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 7 của Trang, chúc trang Web ngày thêm lớn mạnh và phát triễn

Nguyễn Kiều Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác