MỘNG THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI của Trần Ngọc Vui

Ngày đăng: 17/02/2019 09:59:04 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

MỘNG THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI 

Đi giữa một con đường
Mộng đầu năm vấn vương
Có phải là đêm qua
Tiềm thức vẫn nở hoa

***

Thời gian thêm lần nữa
Tan biến mấy trăm ngày
Tỉnh giấc mây xa bay
Tờ lịch hóa thành xưa

***

Chiếc phà nay đã già
Nước trôi nghiêng bóng hình
Gió tiếp nối mông mênh
Vật thể quen bỗng lạ

***

Nụ cười buổi sớm mai
Đang bừng sáng trong lòng
Giữa trời mãi hư không
Chưa lộ diện tặng ai

***

Bước chân chạm mặt đất
Nốt nhạc kết làm đôi
Khúc ca mở đôi môi
Giọt nắng rung chầm chậm…

Trần Ngọc Vui

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác