XUÂN VỀ BÊN SÔNG của My Nguyễn

Ngày đăng: 29/01/2019 11:08:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

 

XUÂN VỀ BÊN SÔNG

Chiều mênh mang sóng biếc

Gió xuân về bên sông

Ánh mắt ngời tha thiết

Đón ngày vui thật nồng!

***

Chờ xuân đà mấy bận

Cho ta lắm ưu phiền

Anh cả đời lận đận

Em mấy mùa truân chuyên!

***

Ngày qua đi vội vã

Bóng chiều nghiêng cuối đường

Che nửa bờ vai nhỏ

Hằn bao dấu phong sương!

***

Sông đôi dòng xuôi chảy

Thuyền đôi bờ lênh đênh

Chờ bìm kêu nước lớn

Anh lại về bên em!

***

Hôm nay chừng bắt gặp

Hương mùa xuân ngọt ngào

Giữa dòng đời tấp nập

Tình xuân mãi xôn xao!

18/01/2019

My Nguyễn 

Có 3 bình luận về XUÂN VỀ BÊN SÔNG của My Nguyễn

  1. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã thiết kế tranh và đăng bài thơ thật đẹp. Chúc chị đón một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc, đoàn viên bên gia đình chị nhe!

  2. Neang Phi Rom nói:

    Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc…nàng rạng rỡ, đẹp như hoa mùa xuân, chúc My cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui.

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác