Tương tư của Lý Hương

Ngày đăng: 25/01/2019 11:54:09 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

 

 

TƯƠNG TƯ

Em đi bóng nắng hoa trên áo,

 Một chút ngây thơ, một chút duyên,

Đem theo thương nhớ về bên ấy,

Ta – đời rớt lại nỗi niềm riêng,

Vườn xuân “Chiếu Thủy” ngàn hoa trắng,

 Khoe ngát trời đêm hương ngất ngây,

Ru em hát khúc tình sâu lắng ,

Mộng giấc mơ vàng vuốt tóc mây,

Trần gian em đến ngày trở lạ,

Sắc biếc thinh không dáng lụa là,

 Lao xao cỏ lá cười trong gió,

Gởi một lời yêu nhắn giúp ta .

Lý Hương

Có 5 bình luận về Tương tư của Lý Hương

  1. lyhuong nói:

    Thanks so much Phi nhe ,tua bai rat thanh nha va de thuong do.

  2. NHA nói:

    Anh Ẩn phải đọc TƯƠNG TƯ nhiều lần, hơi bất thường <vì dạo sau này mắt kém nên biếng>. Đọc để tìm ý tình của tác giả …ém trong bài thơ là gì.

    Cuối cùng… đành hiểu theo cách của mình, mà không dám nói cách hiểu ấy ra sao vì sợ sai với tác giả. Thơ là thế.

    Và.. như vậy bài thơ chạm tim anh rồi.

    Cám ơn lyhuong.

     

Trả lời Nguyễn Thị Thanh Vân Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác