Hạt bụi biết tương tư của La Mai Thi Gia

Ngày đăng: 21/12/2018 09:59:59 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

“…chui xuống đất…nghe…đá sỏi…rầm rì…chuyện ái ân “. Những từ, tứ lạ!

Đá sỏi ái ân thì vang tiếng rầm rì. Còn hạt bụi tơ vương vai áo? Người thính tai có nghe được tiếng thì thầm? Không biết! Tác giả không nói.

So với những bài thơ khác của La Mai Thi Gia, bài nầy có vẻ hiền hơn. Tuy nhiên đô đó cũng đủ say mê cho người đọc lần đầu vậy . (Quách Đào)

HẠT BỤI BIẾT TƯƠNG TƯ

Ừ thì em chỉ là hạt bụi
Ngủ mê trên vai áo của người
Gió muốn thổi bay về đâu cũng được
Bởi chỉ là hạt bụi mà thôi

Người đã lên trời xanh kia chưa?
Thôi hãy cùng em chui xuống đất
Nghe quanh ta bốn bề đá sỏi
Đang rầm rì cái chuyện ái ân

Ừ thì em là hạt bụi thôi
Với trái tim cũng từ bụi đất
Trái tim biết tương tư thơ người
Tương tư nụ cười
Tương tư ánh mắt

Ừ thì em chỉ là hạt bụi
…. trên vai áo của người
…. hạt bụi biết tương tư.

La Mai Thi Gia

 

Có 1 bình luận về Hạt bụi biết tương tư của La Mai Thi Gia

  1. Kim Văn nói:

    Đây là bài thơ tình hay thơ thiền ? Anh chị nào phân tích dùm cái. Cám ơn.

Trả lời Kim Văn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác