SỚ TÁO QUÂN của Phan Lương

Ngày đăng: 8/02/2018 05:42:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (24)

 

SỚ TÁO QUÂN

Hăm ba tháng chạp

Đã đến đây rồi

Táo tôi chuẩn bị

Chầu trời ngay thôi!

Tùng! Tùng! Tùng!

Trống Chầu đã điểm

Giục giã táo tôi

Chẳng dám lôi thôi

Lên đường cho kịp

Cũng vừa đúng dịp

Nghe ông Nam Tào

Điểm danh càu nhàu

“Táo nào trang Tống

Phước Hiệp Vĩnh Long?”

Dạ! Dạ!

Có đây! Có đây!

Thần là nữ táo

Tên gọi Phan Lương

Táo trang Web Tống

Phước Hiệp Vĩnh Long

Quỳ trước bệ rồng.

Xin chờ bẩm báo

Cái mà bẩm báo (ạ)

Ngọc Hoàng chễm chệ

Ngồi ngự Long ngai

Nhướng mắt châu mày

“Chào Phan Lương Táo

Xin mời báo cáo

Tường tận trẫm nghe!”

Dạ… dạ

Chẳng dám e dè

Xin tâu tường tận

Đầu năm Đinh Dậu

Trang Tống Vĩnh Long

Sinh con đầu lòng

Đó là giai phẩm

Hội Xuân Đinh Dậu

Hai không mười bảy

Tất cả hết thảy

Trăm mười bốn trang

Bốn mươi tám bài

Gồm nhiều thể loại

Văn thơ mượt mà

Chào năm con gà

Kế tiếp đó là

Sinh nhật của trang

Mừng tròn năm tuổi

Ai cũng mừng vui

Nói cười quên tối

Bạn Bè kết nối

Dù ở gần xa

Cũng mừng trang nhà

Đạt xa mười triệu

Lượt người xem qua

Cầu nối thiết tha

Cà phê ra mắt

Đứa con thứ hai

Tuyển tập thơ văn

Trang Nhà Đất Vĩnh

NXB Hội Nhà Văn

Một trăm linh ba

Tác giả tham gia

Văn thơ mượt mà

Thiệt là quá đã!

Thánh hoàng muôn năm

Cái mà muôn năm

Ngọc hoàng phấn khởi

Vuốt chòm râu bạc

Buột miệng khen là

“Giỏi đa! Giỏi đa!

Khá khen trang Tống

Phước Hiệp Vĩnh Long

Không phụ lòng mong

Của Trẫm à nghe

Tâu tiếp đi nè  nữ táo!

Muôn tâu Thánh Thượng

Nói chẳng phải khoe

Xuân vừa chạm ngõ

Chó sủa vang vang

Mậu Tuất bước sang

Trang nhà rộn ràng

Thông báo rôm rã

Lên bài hối hả

Tác giả mê say

Viết bài ào ào

Cái mà ào ào

Tuyệt hảo! Tuyệt hảo!

Công lao biết bao

Này ông Nam Tào

Ghi vào! ghi vào!

Tiếp bài báo cáo

Nữ táo trình tâu

Người lập công đầu

Lương Minh ông sãi

Chẳng ngại khó khăn

Chẳng quản nhọc nhằn

Phi Rôm tên chị

Người người yêu quí

Huynh trưởng Phong Tâm

Tính tình thật đằm

Văn thơ lỗi lạc

Đạt giải thưởng A

Văn học nước nhà

Ngoài ra còn là

Đại biểu khách mời

Tham gia hội nghị

Nhà Văn – Sứ mệnh

Đoàn kết dân tộc

Ở tận Hà Nội

Vui thôi hết biết!

Người luôn tha thiết

Đến với trang nhà

Cụ Bà Thân Khánh

Chúc bà khỏe mạnh

Lên trang đều đều

Cái mà đều đều

Muốn ăn ngon nhiều

Vào trang bếp ấm

Tình yêu gởi gấm

Vào các món ăn

Hạnh phúc nào bằng!

Thương lắm Hồng Băng

Thơ sáng như trăng

Viết văn số dzách

Hạ thần  xin mách

Thánh  thượng biết qua

Cho dù ở xa

Tận trời nước Đức

Quan tâm nhiều nhất

Dành cho trang nhà

Đó thật chính là

Cô giáo năm xưa

Lê Thân Hồng Khanh

Tình cảm cô dành

Học trò trường cũ

Nói sao cho đủ

Nhà thơ Anh Tú

Cho dù ở xa

Bài viết gởi đều

Nội dung phong phú

Ảnh chụp công phu

Ai bằng Trương  Phú

Bạn hữu Quách Đào

Văn thơ dạt dào

Tình yêu – đất nước

Lời văn ướt mượt

Thơ viết từ tâm

Của cô Trầm Hương

Vấn vương bao người

Nụ cười thắm tươi

Hồ An Nhiên đó

A! gió tết về!

Văn viết đê mê

Nhật Lệ “Dặn dò”

Làm người lái đò

Tình thơ My Nguyễn

Xao xuyến tâm hồn

Đọc cuộc ly hôn…

Thân Trọng Sơn – viết

Để thầm hối tiếc

Ký ức học trò

Diệp Bích Ngọc đó

Ngoài ra còn có

Lưu bút ngày xưa

Chuyện mưa năm cuối

Chị Bé – Lăng Mây

Kể đến nơi đây

Táo thần quá mệt

Cái mà quá mệt (ạ)

Ngọc Hoàng xót xa

Lệnh truyền ban ra

Thưởng cho nữ Táo

Một chung rượu đào

Uống vào cho “phẻ”

Dạ dạ

Thần báo  cặn kẻ

Chuyện buồn xót xa

Thư pháp Hoa Nghiêm

Thân hữu trang nhà

Mới đà vắn số

Tiếc thương lệ đổ

Với một nhân tài

Nỗi buồn bi ai

U hoài trong mắt

Nghe lòng se thắt

Tiễn biệt Nguyễn Gương

Về chốn Thiên Đường

Mọi người tiếc thương

Buồn rơi nước mắt

Ngọc Hoàng biết không?

Xin chớ đau lòng

Sinh bệnh lão tử

Là lẽ thường tình

Thế giới tâm linh

Hoa Nghiêm – Nguyễn Gương

Vẫn còn sống mãi

Chỉ là hiện tại

Không ở trần gian!

Nghe thật ngỡ ngàng

Thì ra là thế!

Táo thần xin kể

Cây bút say mê

Viết nhiều câu chuyện

Rất đổi đời thường

Tơ vương rung động

Anh Nguyễn Hoàng Long

Văn phong Một Lúa

Hương sắc miền quê

Về vùng sông nước

Cách viết hài hước

Mực thước chẳng dừng

Nụ cười không ngưng

Chị Phương Nga đấy

Thánh Hoàng mà thấy

Tóc nhuốm màu mây

Quý Thầy vẫn viết

Dịch thuật văn thơ

Nước ngoài rầm rộ

Thầy Nguyễn Vĩnh Thượng

Thầy Nguyễn Văn Chương

Thơ tình vấn vương

Hoài Thương gởi gấm

Nghe lòng thật ấm

Tiếng nhạc ru hời

Tên nghe tuyệt vời

Nàng Yên Dạ Thảo

Lời thơ phổ nhạc

Tuyệt hảo vô cùng

Thơ Dung Thị Vân

Thơ Trần Dzạ Lữ

Văn Võ Ngọc Thử

Hay những ngữ từ

Viết xoáy tâm tư

Làm nhớ gợi thương

Chính chị Như Thường

Phôi Phai – Lý Hương

Thương thương nhớ nhớ

Nghe tim rung động

Văn Lâm Chiêu Đồng

Sâu lắng lòng người

Nụ cười thắm tươi

Hoành Hà , Ánh Tuyết

Tình yêu tha thiết

Thơ Vương Hoài Uyên

Cùng Đoàn Xuân Kiên

Khắc Minh Tú Yên

Lạc Nhiên; Kiệt Tấn

Chuyện kể vương vấn

Anh Nguyễn Hoàng Hưng

Cách viết đã từng

Làm say người đọc

Ngọc Diệp Tây Nguyên

Lời thơ rất duyên

Nhà văn Minh Nguyễn

Người đọc xao xuyến

Muôn dặm đường tình

của Đỗ Thu Cúc

Với Giấc Thụy Du

Thơ Trần Mai Ngân

Lâng lâng cảm xúc

Đọc “trên bục giảng”

Thơ Lãng Uyễn Châu

Lời bình: Châu Thạch

Nói cho rành mạch

Chị Trần Hoành Châu

Đêm – Âu Tú Vân

Rất gần nỗi nhớ

Tối về trăn trở

Ở ngã ba đường

Vĩnh long vấn vương

Tình thương vơ vẩn

Thân thị Vân Hà

Chính là chị đó

Góc nhỏ yêu thương

Chị Mười Một Hạnh

Rất đổi hiền lành

Mọi người yêu mến

Thần xin kể đến

Bác Võ Châu Phương
Viết về Hải Đường
Lời thơ dễ thương
Vấn vương mến mộ
Chị Nguyễn Bạch Lộ
Cô Đoàn Ngọc Hoa
Sao mà lâu quá
Chẳng thấy lên bài
Anh Ngô Khắc Tài
Thương tiếc Bạch Dương
Nghe hương xuân về
Sâm Thương nhả bút
Tình người có lúc
Suy Tư Sông Chiều
Của Nguyễn Thành Công
Thương xót cả lòng
Tình Bà và Cháu
Lê thị Bích viết
Tha thiết nhơn tình
Của Huỳnh Duy Lộc
Nguyễn Ngọc – Thuý Vân
Nhớ anh Cả Lần
Viết về bị gạt
Đâu giữa ban ngày
Chuyện rất khôi hài
Cười đau cả bụng
Chị Mỹ Dung Ngô
Kể về Tô Định
Anh Trịnh Kim Thuấn
Anh Hồ Văn Ưng
Xuân về xóm trại
Của Phan Tấn Hà
Phép lạ tiếng cười
Trần Trung Lương viết
Tình yêu thắm thiết
Em dỗ xót xa
Tác giả đó là
Thu Vân Đinh Thị
Thơ nàng Huệ Thi
Phát hành Đa Đoan
Thật là ngon nha
Là chị trang nhà
Rất là dễ thương
Tên chị Lưu Phương
Thơ làm vấn vương
Chạm tim xao động
Bên Triền Dốc Đông
Bài thơ chị viết
Thầm tiếc Chốn Cũ
Của Bùi Đức Anh
Thơ Hoài Huyền Thanh
Nắng chiều đã gọi
Phố Tịnh  – Trả lời
Lan Trương tuyệt vời
Bài Gieo sầu nhớ
Mưa – Phan Minh Châu
Văn Hoàng mãi nhớ
Đám học trò xưa
Chưa phai ngày cũ
Mưa buồn ủ rũ
Thủ bút vài lời
Xin Trời Trả Nắng
Của Bảy Kiều Trinh
Văn viết trữ tình
Ai qua Minh Nguyễn
Xuân về xao xuyến
Chị Nguyễn Sang Giàu
Tên nghe tự hào
Cả đời giàu có
Cái mà giàu có (đó ạ)
 
 
Dạ dạ
Thần xin bày tỏ
Tâu rõ Ngọc Hoàng
Tập thơ Phù Sa
Của Lê Phương Nguyên
Trương Trọng Thông viết
Nghiên cứu tiếng việt
Tác giả Phan Khôi
Gợi nhớ bồi hồi
Một tài năng trẻ
Thư pháp Hoa Nghiêm
Phạm Hồng Phước viết
Tha thiết làm sao
Tình cảm dạt dào
Hôm qua – Hôm nay
Của Vũ Trọng Quang
Giới thiệu vùng miền
Đặc trưng du lịch
Thiệt là bổ ích
Của Lâm Thanh Quang
Thưởng thức âm nhạc
Nghệ thuật cần biết
Mộc Quốc Khanh viết
Chi tiết tận tình
Anh Huỳnh Hữu Đức
Cầu nối mọi nhà
Món ngon và lạ
Đãi cả nhà ta
Nhờ Hương Cau đó
Thật muốn bày tỏ
Cùng với Lê Liên
Cùng anh Đức Mạnh
Anh Huỳnh Tâm Hoài
Anh Nguyễn Hoàng Trung
Trang nhà nhớ nhung
Các huynh và tỉ
Tận trời Thụy Sĩ
Lễ hội hái nho
Chị Loan Anh kể
Niềm vui cứ thế
Mà sẽ quên già
Trên thuận dưới hòa
Đoàn kết mọi nhà
Mục tiêu Web Tống
Táo thần tống kết
Báo cáo đã xong
Bái lạy Ngọc Hoàng
Để xin từ giã
Và hẹn năm sau
Trở về tái ngộ
Cái mà tái ngộ (ạ)
 
 
Ngọc Hoàng hâm mộ
Táo Tống Vĩnh Long
Báo công rất chuẩn
Nhân đây Trẫm thưởng
Tất cả mọi nhà
Từ già đến trẻ
Tất cả mạnh khỏe
Tiền đẻ thêm tiền
Tất cả mọi miền
Thảy đều sung túc
Niềm vui mọi lúc
Nhà cửa cao sang
Ăn tết rộn ràng
Giàu sang hết mức
Trong năm Mậu Tuất
(đó nghe)
Bãi chầu- đại yến
Không say không về
Đó nhe nữ táo !
 
 
Dạ dạ
Đội ơn Thánh hoàng
 
Nữ Táo Phan Lương

Có 24 bình luận về SỚ TÁO QUÂN của Phan Lương

  1. Trầm Hương Ptt nói:

    Đọc sớ Táo quân, cô thấy được thành quả một năm của Trang nhà TPH, vui buồn ta từng chia sẻ trong năm. Cô  tưởng tượng được nụ cười của mọi thành viên, và trên tất cả là nét duyên dáng của Táo Phan Lương.

  2. hoàng Hưng nói:

    Tuyệt quá rùi Táo ui! Chúc Táo năm mới vạn sự cát tường.

  3. Không ai qua mặt được Phan Lương trong việc viết “Sớ Táo quân”. Đọc xong bài sớ gần 500 câu mới thán phục bà táo, chắc bà phải thức trắng mấy đêm để hoàn thành tờ sớ và tự hỏi không hiểu quản trang và phụ tá quản trang trong năm có hối lộ cho bà hay không mà chỉ thấy bà trình lên Ngọc hoàng toàn là ưu điểm của trang nhà.

    Cám ơn bà táo Phan Lương, chúc bà và hai ông táo của trang nhà hưởng một cái tết vui vẻ và năm sau lại cỡi cá chép trình với Ngọc hoàng mọi điều tốt đẹp về trang nhà, chẳng khác gì năm nay.

  4. Lyhuong nói:

    Táo Phan Lương đã báo cáo quá đầy đủ ,bài viết thật tuyệt đó em .

  5. Hoài Thương nói:

    Su tỉ Phan Lương ơi, thật đầy đũ tất cả thành viên trên wed Tống, quá hay, quá hay.

  6. My Nguyen nói:

    Đúng là Bà Táo của trang nhà, hay lắm Phan Lương ui! Chúc táo Phan Lương và gia đình đón một mùa Xuân thật an vui, hạnh phúc…

  7. Ui! Táo Phan Lương
    Trang Nhà Vĩnh Long
    Sớ dài thậm thượt
    Thơ rất dễ thương
    Ngọc Hoàng phê: ” TUYỆT! ”
    Ban : Khúc Nghê Thường
    Cùng đào tiên tửu
    Tiễn Táo lên đường
    Hẹn sang năm nhé!
    Lên trình tấu chương.
     

  8. Phan Lương nói:

    Em xin cám ơn cô Trầm Hương , cô Hồng Khanh, Anh Hoàng Hưng Chị Lý Hương , chị My Nguyễn và Hoài  Thương đệ đệ đã có lời ngợi khen Táo Phan Lương . Làm.Táo Phan Lương nở mũi rùi ạ

    Đây chính là động lực nung đúc tinh thần cho nữ táo hoàn thành nhiệm vụ trình ngọc hoàng

    hi hi

  9. Yên Dạ Thảo nói:

    Năm nào mình cũng chờ đến ngày nầy để được đọc bài Sớ Táo Quân của Phan Lương!  Bài sớ tường trình thật tỉ mỉ, thán phục … cái mà thán phục!

    Cám ơn Nữ Táo Phan Lương, thương chúc cô bạn và gia đình hưởng một mùa xuân an lành và hạnh phúc, trọn năm được nhiều mai mắn, vạn sự cát tường .

     

  10. Một Lúa nói:

    Phục tài cô Táo
    Báo cáo rõ ràng
    Chúc Táo vạn an
    Suốt năm Mậu Tuất
    Thu nhiều hơn xuất
    Mâm cổ dư thừa
    Phẻ phắn hơn xưa
    Ruộng vườn sung túc
    Gia đình hạnh phúc
    Bè bạn hân hoan
    Tình cảm  ngập tràn /
    Cả làng mến mộ!

  11. VÕ THI LÀI nói:

    Phan Lương thân mến ! Đúng là 1 sớ Táo Quân ,chắc Táo tâu mỏi miệng và Ngọc Hoàng nghe mỏi cả tai. Rất tuyệt, không thiếu chuyện gì thật ngưỡng mộ Táo Phan Lương .

  12. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Sắp Tết, ai cũng tất bật chuyện nhà

    Cô Táo mình bỏ công sức báo cáo vẹn toàn công việc của trang nhà trong năm qua, bái phục bái phục .

    Chúc nữ táo tài hoa Phan Lương vạn sự như ý trong năm  Mậu Tuất 2018.

  13. DIEP BICH NGỌC nói:

    Bài Sớ Táo Quân hay tuyệt Phan Lương ơi ! Chị thích thật đọc mấy lần luôn .Chúc Táo Phan Lương đa tài ,dễ thương năm mới an khang thịnh vượng nhé .

  14. Phan Lương nói:

    Em cám ơn chị 11 Hạnh , chị Bích Ngọc Diệp đã có những lời tốt đẹp dành cho em

  15. Nguyễn Văn Lần nói:

    Cảm ơn Phan Lương đã kể chuyện anh Cả bị gạt cho “bề trên” nghe. Nhưng cái gạt nào cũng ngọt ngào ! Chuyện năm nay, để sang năm tới hãy báo cáo. Số là, năm nay, anh Cả nhớ ngày tảo mộ cho chị là từ 20 tháng chạp trở đi. Anh Cả chủ động đi trước ( ngày 19 tháng chạp ), cụ bị đồ đạt ( trong đó có đồ cúng Ba, Mẹ và chị ). Nhưng khi ra đến nơi, thì cả 3 cái mộ đều được lau chùi rất sạch, đẹp và trước mộ cũng có mớ tro ( vừa đốt đồ cúng ). Anh Cả hỏi : đứa nào “cướp công” tao vậy tụi bây ? Mấy đứa em cùng trả lời : tụi em tảo mộ cho Ba, Mẹ xong rồi lo cho chị luôn. Vậy anh Cả vô đây muốn tính gì thì tính ! Màn 2, anh Cả lo. Thêm 1 lần bị gạt !

  16. Neang Phi Rom nói:

    Hoan nghinh Phan Lương! thành công một Sớ Táo quân thật tuyệt vời, thật công phu, tô điểm cho Báo Xuân 2018 của trang nhà thật rạng rỡ, có không khí tết thật nhộn nhịp, vui tươi. Cám ơn em Phan Lương thật nhiều. Chúc em cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, May mắn, vạn niềm vui. Mến

    • Phan Lương nói:

      Chị Phi Rôm biết không

      Em bị đau mắt  và không có ý tưởng để viết nên tính nghĩ viết luôn. Nhưng khi gặp cô HK trên mạng cô nói là chờ tới 23 tháng chạp để đọc sớ Táo của PL. Và chính câu nói của cô như tiếp thêm lửa cho em , chỉ trong 3 đêm vùa đọc và cập nhật thông tin của trang nhà vừa viết xong là gửi cô layout dùm nên ko có thời gian rà soát lại hết tên của tác giả   Vì vậy có thể còn thiếu vài tác giả ko có nhăc đến hy vọng họ thương tình tha thứ cho Táo năm này vậy

      Năm mởi vui vẻ chị nhá

  17. Thật là thán phục

    Bà Táo Phan Lương

    Quá đổi phi thường

    Không có lời nào

    Chẳng biết bao nhiêu

    Câu khen cho đủ

    Xuất sắc dư thừa

    Về sớ Táo Quân

    Bẩm báo Ngọc Hoàng

    Về trang trường Tống

    Yêu quá là yêu

    Quá yêu ( cái mà ) quá yêu

     

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác