Chợ tình của Mã Lam

Ngày đăng: 10/12/2017 01:15:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mã Lam là người đi rất nhiều đến nỗi anh làm một album “ Phương trời& Người đi qua đời tôi” ghi nhận về những nơi anh đến. Việc sáng tác của anh cũng đang nể, trong vòng một năm xuất bản 3 tập trường ca. Chợ tình là bài thơ mà anh ghi lại sau khi anh bước chân qua (LM)

CHỢ TÌNH

Chợ tình Sa Pa
trời mưa tầm tã
bước chân vội vã
hơi người ấm quen

nhà thờ người chen
màu chàm tím ngắt
chuông ngân tim thắt
cầu nguyện tình ai

thương ngắn thương dài
thương kia mệnh iểu
Thương nọ ốm yếu
thương đó trái ngang

tìm bạn lớn hơn
cầu khôn học hỏi
tìm bạn nhỏ tuổi
muốn mình trẻ lâu

tìm người tình già
bờ vai vững chải
tìm người tình trẻ
mong đời thơ hơn

nắm tay mơ màng
bước chân trong mộng
lời khèn lay động
níu kéo người thương

mưa rơi bậc nương
lệ rơi nóng ngực
tình mơ hay thực
mồ hôi nồng men

khăn đỏ khăn đen
Dao Mông quấn quýt
váy xòe quay tít
khèn lẳng giao hoan

trong trẻo khải hoàn
cổ cao ôm siết
tình yêu bất diệt
chợ tình Sa Pa./.

Mã Lam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác