Thăm anh Nguyễn Gương nhân ngày Nhà Giáo VN

Ngày đăng: 21/11/2017 10:18:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)

Trong không khí tưng bừng nhộn nhịp cùa ngày Nhà Giáo VN, các bạn không quên một người đang nằm dưỡng bệnh.

Trưa ngày 20 tháng 11, hai chị Hoa Đăng và My Nguyễn thay mặt trang nhà, đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thăm anh Nguyễn Gương, gởi anh chút quà bồi dưỡng cùng bó hoa tươi thắm, chúc anh chóng bình phục, được biết anh Gương nhập viện khuya ngày 08/11 và đã xuất viện về nhà chiều ngày 20/11.

Tin: Bác Đạt; Ảnh: My Nguyễn

              H1

                       H2

Có 14 bình luận về Thăm anh Nguyễn Gương nhân ngày Nhà Giáo VN

  1. Thật cảm động khi thấy tình cảm của anh chị em trang nhà thật đậm đà qua sự viếng thăm Nguyễn Gương đang nằm bệnh viện của Hoa Đăng và My Nguyễn trong ngày nhà giáo.

    Được biết Nguyễn Gương đã được về nhà nên xin gởi lời thăm hỏi và chúc Nguyễn Gương mọi sự an bình.

  2. Nguyễn Thị Bé (Xuân Hiệp) nói:

    Chúc anh Nguyễn Gương nhanh chóng phục hồi sức khỏe vui vẽ cùng gia đình bè bạn và các học trò được học với thầy Gương..

  3. Một Lúa nói:

    Thân chúc anh Nguyễn Gương an dưỡng mau lành chóng khỏi, trở lại  mạnh khoẻ như trước.

  4. Neang Phi Rom nói:

    Thấm đậm tình người chị Hoa Đăng và My ui! Rất cám ơn hai bạn đã thay mặt trang nhà  đến thăm anh Gương. Chúc anh Gương thêm nghị lực, thêm sức mạnh chóng bình phục để cùng sinh hoat với anh em.

  5. Hồ An Nhiên nói:

    Chúc anh Nguyễn Gương mau khoẻ

  6. Bạch Lộ NK79 nói:

    Cầu chúc anh Nguyễn Gương tịnh dưỡng sớm ngày bình phục sức khỏe  như xưa để vui cùng gd và bè bạn!

  7. Phong Tâm nói:

    Phong Tâm thân gởi lời thăm hỏi và chúc bạn Nguyễn Gương sớm khỏe mạnh.

  8. NHA nói:

    Mong con bịnh đừng phá rối em Nguyễn Gương nữa. Chúc bình an.

  9. THU CUC nói:

    Xin gởi lời thăm và chúc anh Nguyễn Gương sớm hồi phục sức khỏe .

  10. VÕ THI LÀI nói:

    Chúc mừng anh Nguyễn Gương xuất viện về nhà , chúc anh mau thật khỏi bệnh đễ trở lại chung vui với trang nhà .

  11. Nguyễn Gương nói:

    Trân trọng cảm ơn các Thầy Cô và bạn hữu đã gửi đến những lời hỏi fhăm và động viên quý báu. Đa tạ.

  12. Trầm Hương Ptt. nói:

    Thân tình của các bạn là liều thuốc giúp Nguyễn Gương mau bình phục để đến với sân nhà TPH…vì nơi đây mọi người đều yêu quí em.

  13. Hoàng Hưng nói:

    Chúc người em Cầu Mới chóng khỏe.

  14. Yên Dạ Thảo nói:

    Mong tình thân và sự quan tâm của bạn hữu sẽ mang đến nhiều niềm vui cho anh Gương! YDT chúc anh mau chóng bình phục sức khỏe.

Trả lời THU CUC Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác