MỪNG SINH NHẬT PHI ROM PHẦN 2 ĐẠI KẾT CUỘC

Ngày đăng: 20/09/2017 11:53:58 Chiều/ ý kiến phản hồi (8)

Do ngày 16/9 không ai thông báo chuyện liên hoan sinh nhật của Phi Rom nên ngày 19/9 Mai Xuân và Đức Tính đã đến chúc mừng cùng với lẳng hoa nhân dịp đến nhận tập thơ của Hồng Băng. Do lâu ngày, Mai Xuân và Đức Tính  mới có dịp gặp được nhà thơ “ Đừng theo trăng em nhé’ nên Mai Xuân mời tất cả  đến nhà hàng chay Giác Nguyên, 360 đường Trần Phú, quận 5 để ăn trưa. Theo Mai Xuân, hôm nay là ngày mùng 1, đầu tháng 8 cần phải ăn chay, nhất là huynh LM cần phải ăn chay để giảm béo.

Đây là bữa tiệc thứ hai dành cho Phi Rom, dù cách nhau 4 ngày nhưng cũng nhằm mừng sinh nhật của người có nhiều công lao với trang nhà. Tiếc là thức ăn rất ngon mà những người có tên lại vắng bóng. Âu chuyện đời lớn nhỏ gì đều có cái Duyên.

Tin SOS

IMG_20170919_220809               H1    Lẳng hoa của Mai Xuân

IMG_20170920_222845               H2        Đức Tính tặng Phi Rom châu hoa trường sinh

IMG_20170920_100812H3

IMG_20170920_101041     H4

IMG_20170920_113011H5

IMG_20170920_112820 - CopyH6

Có 8 bình luận về MỪNG SINH NHẬT PHI ROM PHẦN 2 ĐẠI KẾT CUỘC

  1. THU CUC nói:

    Đúng là mình có duyên thật . Người đã được nhận sách đầu tiên do nhà thơ Hồng Băng gởi qua đường bưu điện . Cái duyên thứ hai là vẫn được mời cafe dù không có tên nhận sách . Duyên thứ ba là gặp gỡ thêm nhà thơ , các anh chị cựu học sinh TPH . Duyên thứ tư có mặt trong Sinh Nhật (đúng ngày) của chị Phi Rom . Một người thật lắm duyên : DUYÊN LÀNH .

    • Neang Phi Rom nói:

      Đúng đó Cúc ui! Năm nay mệt quá, định không tổ chức SN, người tính không bằng ông trời tính, tổ chức SN sớm ngày 16/9 vì ngày 17 Hoành Hà nhà ta phải bay về Đà Nẳng, còn Cúc ngày 15 phải về VL đám giổ rồi, vậy mà vẫn còn dự được SN chị mới hay….

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Tiếc bữa cơm chay quá trời ! Chúc mừng sinh nhật bạn PR nhé ! Có về Long Xuyên bảo cháu nội tổ chức sinh nhật lại cho bà nội.

    • Neang Phi Rom nói:

      Hổm rày lặng kỷ quá, giờ xuất hiện lại nói tiếc buổi  cơm chay…ý là chưa phạt đó. Chờ tui dìa VL đãi món cháo vit chay.

  3. hoàng Hưng nói:

    Chúc Phi Rom Sinh nhật ăn chay vui vẻ.

    Hoa nào cũng đẹp.

    • Neang Phi Rom nói:

      Sáng hôm đó mới vừa vào ngồi bàn, chưa kịp kêu thức ăn, điện thoại reng reng, thì ra người nhà của thầy Xuân Kiên đến KS lấy đặc san, ai đâu để khách chờ, phải chạy về đưa ĐS xong trở lại các bạn đã xử xong 1 món bì cuốn rồi còn khen bì cuốn ngon nữa chứ và đang tiếp tục dùng tới món bún cà ry.

  4. My Nguyen nói:

    Đúng là duyên lành chị Phi Rom ui! Ai cũng xinh tươi, rạng rỡ, lẳng hoa và chậu hoa rất đẹp. Một lần nữa, em chúc mừng chị nhe!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác